Sống chết có số

ANTĐ - Tổ chức Y tế thế giới vừa cho biết, cứ 100 người nằm viện thì có 7 người mắc thêm bệnh nhiễm trùng mới bác ạ.

- Thế là thế nào, tôi không hiểu?

- Giả dụ, bác vào viện mổ ruột thừa, trong quá trình điều trị tại đây bác bị lây thêm bệnh ho lao chẳng hạn.

- Ối giời, sao lại có thể như thế được, nếu vậy ai còn dám vào viện nữa. Mà nguyên nhân lây bệnh từ đâu vậy?

- Chủ yếu do bác sỹ không chịu rửa tay hoặc rửa tay không đúng cách. Sau khi khám cho bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm bác sỹ cứ để tay bám đầy vi trùng đi khắp bệnh viện, ai đen đủi hít phải một con vi trùng này coi như "xong phim”.

- Bác lấy thông tin này từ đâu vậy?

- Bệnh viện Thống nhất TP.HCM vừa công bố kết quả điều tra cho biết hơn 50% y bác sỹ bệnh viện này thường xuyên vi phạm qui định về rửa tay mà.

- Một bệnh viện lớn nhất nước mà còn như thế, vậy ở những bệnh viện nhỏ, bệnh viện tuyến huyện, xã thì tình trạng vi phạm còn lớn đến đâu. Sao các y bác sỹ lại không chịu rửa tay nhỉ?

- Ai mà biết được. Qui trình mỗi lần rửa tay phức tạp và rất mất thời gian. Rửa tay thì phải ‘tắm táp” cho cái phong bì vừa cầm của bệnh nhân nữa chứ, như thế nhiêu khê lắm. Thôi cứ để tay “lấm bụi trần” cho tiện, sống chết đã có số rồi.