Bảo vệ siêu thị Lotte đánh một ông lão phải nhập viện cấp cứu

ANTĐ - Theo gia đình ông Nguyễn Văn Minh, sau gần nửa tháng vô cớ bị nhân viên bảo vệ Siêu thị Lotte Nam Sài Gòn đánh phải nhập viện, hiện vết thương của ông vẫn còn đau nhức.
Bảo vệ siêu thị Lotte đánh một ông lão phải nhập viện cấp cứu ảnh 1
Ông Nguyễn Văn Minh cho rằng mình bị bảo vệ Siêu thị Lotte Nam Sài Gòn
vô cớ đánh trọng thương


Ông Nguyễn Văn Minh (65 tuổi, ngụ chung cư Cô Giang, phường Cô Giang, quận 1 - TPHCM) bức xúc kể lại: Sáng 3-9, ông đến Siêu thị Lotte Nam Sài Gòn (đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7-TPHCM) để mua thực phẩm. Khi đến nơi, thấy siêu thị đã mở cửa nên ông bước vào. Lúc này, một bảo vệ mang bảng tên Đinh Tấn Tài đến yêu cầu ông lập tức ra ngoài vì chưa đến giờ phục vụ.


Do bị bệnh tim vừa được phẫu thuật, ông Minh di chuyển hơi chậm nên bị bảo vệ Tài đòi đánh, với lý do: “Ông già đi ra nhanh, nếu không tôi bị kỷ luật vì để ông vào sớm”. Thấy vậy, vài nhân viên siêu thị đã đến can ngăn. Ông Tài tỏ thái độ bất bình cự cãi lại nhưng mọi việc được dàn xếp ổn thỏa sau đó.


Cũng theo ông Minh, khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, ông quay lại siêu thị để mua hàng. Khi ông Minh đang lựa chọn thực phẩm thì bất ngờ bị bảo vệ Tài phục sẵn, cầm máy bộ đàm lao tới đánh tới tấp vào đầu và cơ thể khiến ông gục tại chỗ.


Lúc này, siêu thị có rất nhiều người nhưng không ai tới can ngăn. Sau đó, một nhân viên bán hàng đưa ông Minh đến Phòng An ninh của siêu thị, rồi ở đây đã chuyển ông vào Bệnh viện Sài Gòn cấp cứu.


Các bác sĩ Bệnh viện Sài Gòn xác nhận ông Minh bị đa chấn thương phần mềm ở ngực và tay, toàn thân bị sưng bầm do tác động của ngoại lực.


Ngay sau đó, gia đình ông Minh đã báo vụ việc đến Công an phường Tân Hưng.


Chiều 16-9, trao đổi với NLĐO qua điện thoại, ông Đoàn Tôn Minh, Giám đốc Siêu thị Lotte Nam Sài Gòn, cho biết: “Hôm đó, nhân viên bảo vệ phát hiện và nhắc nhở ông Minh ra ngoài vì chưa đến giờ mở cửa nhưng ông vẫn lén lút vòng qua các quầy hàng khác và tiếp tục bị bảo vệ Tài phát hiện. Sau đó, giữa 2 bên đã xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát". Ông Minh khẳng định không có việc khách hàng Minh quay trở lại khi siêu thị đã mở cửa và tiếp tục bị đánh.

Theo ông Minh, sau khi sự việc xảy ra, ban giám đốc siêu thị cũng như phía Công ty Bảo vệ Nam Chính Trực (đơn vị hợp đồng bảo vệ cho siêu thị) đã đến bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ chi phí điều trị nhưng không được ông Minh cũng như gia đình đồng ý.


Vụ việc đang được Công an phường Tân Hưng thụ lý giải quyết.