Sao trộm cắp lại phải đi tù?!

ANTĐ - Chuyên trộm cắp, móc túi nhưng khi bị xử tù, hai người đàn bà lại ngạc nhiên hết sức.

"Trộm mà cũng phải đi tù?" Đó là lời bộc bạch mà cũng như hỏi của bộ đôi chuyên móc túi ở các chợ lớn như Đông Ba, An Cựu, Bến Ngự, Tây Lộc... (TT-Huế) khi đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa xét xử vụ án “Trộm cắp tài sản” do TAND TP Huế tổ chức ngày 15-9.

Bị cáo trong vụ án là Dương Thị Hòa (1978) và Dương Thị Nga (1991, đều trú đường Nguyễn Chí Thanh, TP Huế). Hòa và Nga làm nghề buôn ve chai, nhưng thời gian gần đây, bộ đôi này đã bàn bạc và “hợp tác” với nhau, bỏ nghề ve chai, chuyển sang nghề móc túi. Cũng rất chuyên nghiệp, trước khi làm ăn, cả hai bỏ ra một tuần để đi khảo sát tình hình tại các chợ lớn, siêu thị, những nơi tập trung đông người để vạch kế hoạch cụ thể.

Nắm tình hình xong, Hòa và Nga phân công công việc: khi đến chỗ đông người, Hòa vờ chen lấn, xô đẩy, rồi sau đó Nga sẽ móc túi gồm tiền, ĐTDĐ, rồi tẩu thoát. Số tài sản chiếm đoạt được đều chia đôi. Sau hàng chục vụ móc túi trót lọt, cả hai quyết định “tăng cường lực lượng” bằng cách dẫn theo con trai của Hòa là Nguyễn Văn Hùng để khi có sự cố thì đưa tiền cho Hùng nhằm chối tội.

Dương Thị Hòa (trái) và Dương Thị Nga.

Dương Thị Hòa (trái) và Dương Thị Nga. 

Qua một quá trình theo dõi, lực lượng CA đã bắt quả tang và 5 lần ra quyết định xử phạt hành chính Dương Thị Hòa và Dương Thị Nga về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Cứ sau mỗi lần bị xử phạt 50-200 ngàn đồng, cặp đôi này lại tiếp tục móc túi để “bù” lại. Hơn nữa, vì nghĩ rằng mỗi lần móc túi gặp mối xịn cũng được hàng chục triệu đồng mà nộp phạt chừng đó tiền thì không ăn thua. 10 giờ ngày 27-4, Hòa và Nga vào chợ Tây Lộc và phát hiện chị Bùi Thị Ng. (trú đường La Sơn Phu Tử, TP Huế) với dáng vẻ sang trọng đang mua thịt bò.

Lúc này, Hòa đến sát bên chị Ng. và hỏi chuyện chủ quầy nhằm đánh lạc hướng cho Nga thò tay vào túi xách của chị Ng. lấy 1 cái ví trong đó có 6 triệu đồng và một số giấy tờ. Lúc này, chị Ng. phát hiện và đã tri hô, thì Nga đưa cái ví này cho Nguyễn Văn Hùng đi theo sau bảo là chạy trốn ra cửa sau rồi gặp nhau ở đó. Nhưng không ngờ, chỉ 15 phút sau khi gây án, Hòa và Nga đã bị CA bắt giữ.

Mặc dù Hòa đã có 5 con và Nga có 2 con, cả hai đều có sức khỏe nhưng không chịu lao động mà ngược lại các bị cáo muốn trộm cắp để có thật nhiều tiền. Khi nghe tòa tuyên phạt mỗi bị cáo 6 tháng tù, thì Dương Thị Hòa và Dương Thị Nga mới ngớ người: “Trộm mà cũng phải đi tù? Các bị cáo tưởng móc túi thì chỉ bị xử phạt thôi chứ. Nếu biết như ri thì...”.