Hôn nhân khác giới của những người đồng tính: Sống trong địa ngục

ANTĐ - Để che giấu bản chất, tránh mọi định kiến của xã hội hoặc muốn có người nối dõi tông đường, mỗi năm ở Trung Quốc có tới 80% người đồng tính nam kết hôn với người khác giới, biến người phụ nữ thành nạn nhân của sự đau khổ và bất hạnh.

Những tấm “bình phong”

Năm nay 67 tuổi, bà Trương, một phụ nữ nội trợ ở Thành Đô, Tứ Xuyên đã mấy lần tìm đến cái chết để không phải đối mặt với hiện thực nghiệt ngã của cuộc sống hôn nhân bất hạnh. Hơn 40 năm trước, bà Trương kết hôn, khi ấy trong mắt bà, người chồng mới cưới là một người đàn ông nam tính nhất. “Chúng tôi yêu nhau suốt 8 năm, nhưng chưa từng cầm tay lần nào. Nhiều ngày sau đám cưới, ông ấy không hề chạm vào tôi”. 4 ngày đầu tiên, hễ nằm lên giường là chồng bà lại nhắc đến Tiểu Đông, một người bạn từng sống cùng phòng tập thể. Đến ngày thứ 5, ông Trương nói đơn vị chuẩn bị đợt huấn luyện quân sự và đề nghị vợ về nhà mẹ đẻ ở tạm một thời gian. Từ đó, mỗi lần đến “thăm” chồng, bà đều gặp Tiều Đổng ở trong nhà với lời giải thích của chồng: tập thể đơn vị sửa chữa, Tiểu Đổng không có chỗ ở nên đến ngủ nhờ, sau đó giục bà về nhà mẹ. Rất lâu sau đó, bà Trương mới nhận ra chồng mình không có hứng thú với người khác giới.

Không cam chịu như bà Trương, sau 3 năm chung sống, Chấn Chấn cuối cùng cũng thoát được cuộc hôn nhân địa ngục. Nếu nhìn từ bên ngoài gia đình cô chẳng có vấn đề gì. “Hàng ngày anh ta đều về nhà, tôi biết rõ anh ta không hề gặp gỡ người phụ nữ nào ở bên ngoài”, Chấn Chấn nói. Tuy nhiên điều cô không hiểu được là chồng rất lạnh nhạt với mình, hàng đêm đều đợi cô ngủ say mới vào giường, quấn chặt chăn quanh mình như “phòng thủ”. Rốt cuộc đến một ngày, Chấn Chấn phát hiện chồng mình “sưu tầm” các đĩa ảnh, tạp chí người mẫu nam khỏa thân. Bị dồn ép, anh ta thừa nhận mình là người “lưỡng tính”. Vốn tính cách mạnh mẽ, Chấn Chấn chọn con đường ly hôn.

Kết cục tương tự cũng xảy ra đối với gia đình Tằng Thái Côn, một kỹ sư sống ở Nam Kinh. “Vợ tôi là một người phụ nữ tốt, hiền thục, dịu dàng, chiều chồng. Chúng tôi đã có với nhau 2 đứa con. Nhưng ngay sau khi kết hôn tôi đã phát hiện ra mình là người đồng tính”, Tằng Thái Côn ngậm ngùi tâm sự. Anh từng có thời gian công tác tại Quảng Đông, người vợ ở nhà tần tảo nuôi dạy con, chăm sóc bố mẹ chồng, thực lòng anh rất biết ơn. Chính vì vậy, giờ đây anh muốn chạy trốn cuộc hôn nhân đó để không làm tổn thương cô thêm nữa. “Việc ly hôn không ai mong muốn, nhưng nếu vẫn tiếp diễn sẽ là độc ác”, Thái Côn cho biết. Dù vậy vợ anh, vì muốn 2 đứa trẻ có đủ bố lẫn mẹ, không muốn mang tiếng ly hôn nên nhất quyết từ chối, trong khi cô ngày một héo hon vì nỗi bất hạnh.

Nguy cơ tiềm tàng

Con số những người phụ nữ kết hôn và sống cùng những người chồng đồng tính lên tới bao nhiêu? Theo ông Lý Cường, chủ nhiệm câu lạc bộ “Những người bạn đồng tính” ở Quảng Châu - một tổ chức công khai đầu tiên dành cho những người “giới tính thứ ba” tại Trung Quốc - ước tính riêng ở tỉnh này có khoảng 100.000 trường hợp, song phần lớn trong số đó hiện vẫn giấu giếm tình trạng của mình - chấp nhận thân phận làm tấm “lá chắn” vì nhiều lý do.

Tính trên toàn quốc, hiện có khoảng 16 triệu phụ nữ đang sống chung với những người chồng đồng tính. “Rất nhiều người đàn ông đồng tính kết hôn chỉ để có một đứa con, và khi người vợ hoàn thành xong nghĩa vụ này, họ lập tức ly hôn để được tự do thỏa mãn “nhu cầu” của mình” - Sát Tiên Bình, một thành viên trong câu lạc bộ cho biết đây là hiện tượng hết sức bình thường. Tuy nhiên, vì ở Trung Quốc, việc ly hôn bị coi là vô cùng bất hạnh đối với người phụ nữ, nên rất nhiều người vợ dù biết chồng mình đồng tính nhưng vẫn ngậm đắng nuốt cay để duy trì cuộc hôn nhân.

Chủ nhiệm trung tâm thông tin và bảo vệ quyền lợi phụ nữ tỉnh Quảng Đông, bà Vương Phượng Trần cho rằng những người đàn ông nếu đã biết mình đồng tính, lưỡng tính hoặc có xu hướng đồng tính thì không nên lấy vợ. “Không nên lấy đối phương làm tấm lá chắn, không thể vì bản thân mình mà tước đoạt hạnh phúc của người khác, thậm chí tước đoạt cả cuộc đời của họ”, bà nhấn mạnh. Trong “giới” đồng tính đến giờ vẫn còn lan truyền một câu chuyện bi thảm. Một người đồng tính nam vẫn cố lấy vợ để che mắt gia đình, sau khi vợ mang thai thì dứt hẳn chuyện chăn gối. Để bù đắp lại, anh ta ra sức làm ăn, xây dựng cơ ngơi, định dùng vật chất để bù đắp cho vợ. Dầu vậy, người vợ vì hận chồng nên đã ngoại tình, đúng vào đêm bỏ trốn cùng người yêu đã châm lửa đốt tấm chăn đang đắp trên người chồng khiến anh ta bị bỏng nặng. Những người xung quanh nguyền rủa người vợ bạc ác, nhưng chỉ mình anh ta hiểu được và luôn tự trách mình đã gây ra tất cả.

Không ít người đồng tính nam ở lứa tuổi trung niên thừa nhận, để giải tỏa những nỗi giày vò nội tâm và cả sự cô đơn, sau khi kết hôn họ vẫn thỉnh thoảng hoặc đều đặn tìm đến với những người “bạn tình” cùng giới. Những buổi gặp gỡ như vậy ít khi được tiến hành theo từng đôi, mà dưới dạng tập thể. Điều đó cũng có nghĩa nguy cơ truyền nhiễm HIV sẽ rất cao, nhất là khi những người tham gia quan hệ với các đối tượng ngoài xã hội, không sử dụng các biện pháp an toàn. Một cuộc điều tra cho thấy tỷ lệ nhiễm HIV của MB (money boy - trai làm tiền) lên tới 10%. “Thực ra bản thân chúng tôi cũng luôn phải đối mặt với sự giằng xé về tinh thần và đạo đức”, Tiểu Thống, một người đồng tính nam cho biết.

Cuối tháng 11-2011, lần đầu tiên vấn đề những người vợ “bình phong” được đem ra bàn bạc tại một diễn đàn của hội “Những người bạn đồng tính”, được tổ chức ở Thiên Hà, Quảng Châu. Những người vợ “bình phong” đã được nói lên những suy nghĩ, trăn trở và cả nỗi khổ đau của mình. “Chúng tôi hy vọng rằng những câu chuyện ấy có thể cảm động được cha mẹ những người đồng tính, để họ thôi không thúc ép con mình kết hôn với người khác giới, việc đó không chỉ làm tổn thương chính con cái họ, mà còn hủy hoại hạnh phúc của người khác. Hy vọng xã hội sẽ bớt kỳ thị hơn, để những người đồng tính không còn phải lẩn tránh vào những cuộc hôn nhân đầy bất hạnh này”, một người phụ nữ nói lên bằng tấm lòng đầy trắc ẩn.    

(Còn nữa)