Hàng loạt dư chấn xảy ra tại Hà Nội

(ANTĐ) - Tối 24-3, nhiều khu vực tại Hà Nội đã bị dư chấn động đất khiến nhiều người hoảng sợ... 
>>>Dư chấn động đất gây hoảng loạn tại Hà Nội/ Động đất cực mạnh tại Mianmar, Thái Lan

Hàng loạt dư chấn xảy ra tại Hà Nội

(ANTĐ) - Tối 24-3, nhiều khu vực tại Hà Nội đã bị dư chấn động đất khiến nhiều người hoảng sợ... 
>>>Dư chấn động đất gây hoảng loạn tại Hà Nội/ Động đất cực mạnh tại Mianmar, Thái Lan

Quả chuông 80 kg bị dư chấn động đất làm lắc lư mạnh
Quả chuông 80 kg bị dư chấn động đất làm lắc lư mạnh

Vị trí cảm nhận rõ nhất là khu phố cổ, điển hình là phố Hàng Hành, tiếp đến là phố Hàng Trống rồi lan sang phố Nguyễn Hữu Huân. "Lúc đó khoảng 21 giờ 2 phút, tôi đang trong nhà thì thấy tiếng chuông gió báo bất thường, đồ đạc trong nhà lắc lư. Tôi hốt hoảng chạy vào kéo 2 đứa con và bảo chạy ra ngoài ngay, động đất rồi. Sau khi tôi kéo 2 đứa con tôi ra và bảo chúng ra bờ Hồ đi, trong nhà, bà vợ tôi còn không tin" - Anh Nguyễn Trung Đỉnh số nhà 20 Hàng Hành cho biết. 

Ngay sau đó, anh Đỉnh đã tưởng mình bị "mắc" gió bất thường, anh đã chạy sang nhà bên cạnh hỏi xem có thấy động tĩnh gì không thì được biết thông tin tương tự. Anh Đoàn Văn Cường nhân viên khách sạn số 24-26 Hàng Hành cho biết: "Toàn bộ 4 chiếc đèm chùm trên trần khách sạn nhà tôi đều bị đung đưa đều và nhanh, sau đó lắc lư. Tôi  đang ngồi trên ghế mà thấy cảm giác như ngồi võng, tôi nhìn xuống ghế xem phải ghế hỏng thì thấy không phải". Toàn bộ khách Tây và ta của khách sạn nhà anh đều chạy ra đường khi nghe thông tin động đất vừa xảy ra.

Anh Đoàn Văn Cường, nhân viên khách sạn 24- 26 Hàng Hành
Anh Đoàn Văn Cường, nhân viên khách sạn 24- 26 Hàng Hành

 Cơn dư chấn đã làm cho một số nhà ở phố Hàng Hành, Hàng Trống, Nguyễn Hữu Huân hoảng sợ. Tại thời điểm, chúng tôi có mặt con phố Hàng Trống, Hàng Hành trở nên vắng vẻ bất thường, chỉ còn lại những người sở tại đang bàn tán về sự việc vừa xảy ra. Theo thông tin ghi nhận được, tại thời điểm dư chấn xảy ra đã gây đổ rơi bộ dàn cốp pha của công trình tư nhân đang xây dựng tại phố Hàng Trống, rất may không có thương vong.

Thầy Lưu Ngọc Đức, ở đền Lảnh Giang Vọng Từ, 16 Hàng Hành, cho biết: "Chưa bao giờ toàn bộ đồ đạc, câu đối, chuông, trống, đèn... trong ban thờ lại rung động mạnh như vậy. Tôi thấy lạ, cửa đóng kín mà ngay cả quả chuông gần 1 tạ bị đu đưa rất mạnh, trong khi đền vắng. Tôi gọi thằng cháu, Linh ơi lên mà xem tất cả đồ đạc đang có ma làm. Tôi thấy trời không có gió mà câu đối va vào nhau, trống va vào đèn chùm, chuông lắc lư nên sợ quá, bèn lấy roi dâu lăm lăm trong cho đỡ sợ".

Sau khi phố Hàng Hành chưa hết hoảng loạn thì người thân của thầy Đức ở phố Nguyễn Hữu Huân gọi sang báo có động đất, sau đó người thân khác ở Quảng An gọi báo thầy hỏi "ở đó có động tĩnh gì không, trên Quảng An vừa bị động đất".

Phố Hàng Hành vắng hoe sau khi cơn dư chấn xảy ra, chỉ còn lại người dân bàn tán, lo sợ về cơn động đất
Phố Hàng Hành vắng hoe sau khi cơn dư chấn xảy ra, chỉ còn lại người dân bàn tán, lo sợ về cơn động đất

Ngay say khi xảy ra vụ dư chấn nói trên, theo ghi nhận của phóng viên An ninh Thủ đô, phố Hàng Hành- một con phố kinh doanh sầm uất- đã vắng tanh. Một số nơi như Trung Hòa- Nhân Chính, Trường Trinh người dân sau hồi tán loạn đã trở về nhà. 

Ánh Nguyệt