Cái chết bí ẩn trong khách sạn

ANTĐ - Mấy ngày qua, bầu không khí tang thương bao trùm khắp con hẻm số 46-Trần Hưng Đạo, tổ 8, P. Hội Thương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai trước cái chết của ông Nguyễn Văn Châu (1957, trú 46/10-Trần Hưng Đạo, TP Pleiku).

Chuyến chở khách cuối năm...

Đang tất bật thu xếp công việc chuẩn bị đón xuân mới 2012 thì lúc 10 giờ ngày 30-12-2011, chuông điện thoại của ông Nguyễn Văn Châu (1957, trú 46/10-Trần Hưng Đạo, TP Pleiku - nhân viên Cty du lịch Hoàng Châu, Gia Lai) đổ dồn. Đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông đặt vấn đề cần thuê xe và người lái chở 3 người đi H. Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Địa điểm người này yêu cầu ông Châu đón họ là P. Trà Bá. Do ông Châu đang bị đau mắt, nên vợ ông là bà Trần Thị Mộng Kim (1955) khuyên chồng hãy để em trai chở khách đi, nhưng ông Châu hỏi lại vị khách gọi điện thì họ không đồng ý, nhất quyết yêu cầu ông trực tiếp lái xe, bởi họ đã từng thuê ông chở đi quen rồi. Đồng ý với đề nghị, ông Châu đổ xăng chiếc xe BKS 81L-3839 (hiệu Kia Caren) lên đường đón khách. Tuy nhiên sau đó chừng 10 phút, vị khách gọi lại xin hoãn vì còn lo vài công việc ở Gia Lai, nên ông Châu quay về nhà.

Khoảng 10 giờ 45 cùng ngày, vị khách này liên lạc lại nói rằng đã xong việc nên đi. Nhận điện thoại, ông Châu lại nổ máy xe lên đường. Khi đến Ngọc Hồi, vị khách cùng 2 người bạn của mình yêu cầu ông Châu đưa vào khách sạn Đăng Khoa, đường Hùng Vương nghỉ lại. Theo lời lễ tân khách sạn sau này kể lại thì khi vào thuê phòng số 303, ông Châu ở cùng một người, nhưng chỉ mình ông Châu xuất trình CMND, còn người kia thì không.

Trong buổi chiều 30-12 đến trưa 31-12, gia đình vẫn thường xuyên liên lạc với ông Châu để hỏi thăm tình hình. Tuy nhiên, từ chiều 31-12 đến trưa 1-1-2012, vợ và con không thể liên lạc được với ông Châu nữa. Linh cảm có điều gì đó bất ổn, khoảng 13 giờ 30 ngày 1-1, bà Kim đã nói người thân lấy một chiếc ô-tô khác lên đường đi Ngọc Hồi. Tới nơi lúc 16 giờ 15 cùng ngày, bà Kim phát hiện chiếc xe chồng mình lái đang đậu trước cổng khách sạn nên vào liên hệ với bộ phận lễ tân hỏi thì được hướng dẫn ông Châu đang ở phòng 303. Tuy nhiên, bà Kim lên phòng gõ cửa nhiều lần vẫn không thấy động tĩnh gì và cửa đã khóa trái. Lo sợ, bà Kim quay xuống phòng lễ tân mượn chìa khóa của khách sạn trở lên mở cửa phòng...

Những người con ông Châu bên bàn thờ cha.
Những người con ông Châu bên bàn thờ cha.

Những người con ông Châu bên bàn thờ cha. 

... Và cái chết bí ẩn

Sau khi mở cửa vào phòng, bà Kim gần như chết ngất bởi chồng mình đã bị sát hại tự lúc nào. Bà Kim kể: Tôi bước vào phòng thì thấy chồng chết trong tư thế nằm ngửa. Kẻ sát hại ông ấy đã dùng sợi dây điện siết vào cổ 3-4 vòng. “Quá hoảng sợ, tôi vừa chạy xuống lầu vừa hét toáng lên ai đã giết chồng tôi. Ai đã giết chồng tôi trong phòng rồi!” - bà Kim đau đớn. Nghe vậy, người của khách sạn vội chạy lên kiểm tra thì đúng là ông Châu đã chết nên điện báo cho cơ quan CA. Tiếp nhận thông tin, lực lượng CAH Ngọc Hồi, sau đó là CA tỉnh Kon Tum có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra và lấy lời khai những người có liên quan.

Qua kiểm tra, xác định ông Châu bị mất một sợi dây chuyền  vàng 2 chỉ đeo trên cổ, một chiếc nhẫn vàng Tây và 2 ĐTDĐ Nokia 5300. Riêng sợi dây điện dùng để siết cổ ông Châu được cắt ra từ sợi dây của chiếc tivi. Trong cái chết của ông Châu, có một điều bí ẩn khiến nhiều người phải đặt câu hỏi nghi vấn, đó là tại sao kẻ sát hại ông Châu không hề lấy hết tài sản ông mang theo trong người. Cụ thể, 2 chiếc ví ông để ở túi quần sau có gần 10 triệu đồng nhưng đối tượng không hề đụng đến. Hơn nữa, nếu thực sự có chủ mưu giết người cướp tài sản từ trước thì đối tượng đã lấy luôn chiếc ô-tô mà ông Châu để ở khách sạn, bởi chìa khóa xe ông đang mang theo bên mình.

Ngay sau khi khám nghiệm hiện trường, thu thập các chứng cứ cần thiết, đến tối 1-1, các cơ quan chức năng đã để gia đình đưa xác ông Châu về Gia Lai an táng. Theo vợ con ông Châu và những người hàng xóm của gia đình thì từ nhiều năm qua, ông làm Cty du lịch, thường xuyên chạy xe hợp đồng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê, và là người rất hiền lành. Trước khi xảy ra án mạng, ông Châu cũng không có biểu hiện gì bất thường cũng như không có mâu thuẫn với ai. CA tỉnh Kon Tum và Gia Lai đang phối hợp điều tra vụ án ráo riết truy tìm thủ phạm.

Sáng 5-1, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Bình Định phối hợp CA Gia Lai bắt giữ Nguyễn Đức Hữu Hạnh (SN 1966, TX An Khê, Gia Lai), thủ phạm giết ông Nguyễn Văn Châu, khi y đang trốn tại Bình Định. Theo khai nhận ban đầu của Hạnh, do ông Châu nợ tiền không chịu trả nên y đã ra tay giết ông.