C

"Ác nhân" Lê Văn Luyện bày tỏ "nguyện vọng" xin được chết ngay

ANTĐ - 2h sáng nay (1-9), Lê Văn Luyện, kẻ gây ra tội ác man rợ nhất từ trước đến nay, đã dùng hung khí sát hại gia đình chủ hiệu vàng Ngọc Bích, ở Lục Nam, Bắc Giang đã được lực lượng Cảnh sát PCTP - Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Giang di lý từ đồn Biên phòng Na Hình, Lạng Sơn về trụ sở cơ quan CSĐT - CAT Bắc Giang.

 

Như ANNINHTHUDO.VN đã đưa tin, 16h chiều 31-8, các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát PCTP, Công an tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an huyện Văn Lãng và Đồn biên phòng Na Hình (Lạng Sơn) đã phát hiện, bắt giữ Lê Văn Luyện, kẻ sát hại gia đình chủ hiệu vàng Ngọc Bích, tại phố Sàn, huyện Lục nam, tỉnh Bắc Giang vào rạng sáng 24-8 vừa qua, gây chấn động dư luận.

 

ĐT Luyện ký vào biên bản khai nhận hành vi phạm tội

Ngay sau khi bắt được Lê Văn Luyện, các lực lượng chức năng đã khai thác đối tượng để làm rõ vụ án mạng kinh hoàng tại phố Sàn. Rắp tâm cướp tài sản của gia đình chủ hiệu vàng Ngọc Bích, ngày 23-8, Luyện ôm balô hung khí đã chuẩn bị sẵn, vượt 3 km từ nhà ra khu vực phố Sàn, huyện Lục Nam, lang thang ở khu vực đối diện hiệu vàng để “tăm tia”. Đêm hôm đó, trời trở gió rất mạnh, mưa to và kẻ sát nhân đã đột nhập từ mặt trước leo lên tầng 3, chờ thời cơ hành động.

Sau khi lọt vào nhà, khoảng 5 giờ sáng, phát hiện ông chủ đang phơi quần áo, Luyện ra tay đâm chém nạn nhân. Bà Chín thấy chồng bị tấn công bèn lao vào giằng co, cắn vào tay, thì bị Luyện dùng hung khí chém đến chết. Luyện xuống tầng 2 và gặp cháu Bích (8 tuổi), con gái lớn của gia đình chủ hiệu vàng đang cầm điện thoại không dây trên tay Luyện đã chém liền 2 nhát vào đầu và tay nạn nhân. Phát hiện đứa con gái út của gia đình chủ hiệu vàng mới 18 tháng tuổi khóc ré lên, Luyện đã lạnh lùng cắt cổ cháu bé.

Khi ra khỏi phòng của cháu Bích, tên sát nhân phát hiện ông chủ hiệu vàng vẫn động đậy, liền chém thêm 1 nhát nữa vào cổ trái nạn nhân. Trước khi rời khỏi khu vực tang tóc, Luyện vơ chiếc điện thoại di động của gia chủ, lên tầng 3 thu dọn balô, giày dép rồi xuống tầng 1 vơ hết số vàng cho vào balô. Hung thủ bình tĩnh vào nhà vệ sinh rửa chân tay, hung khí, rồi mới đào thoát ra ngoài.

Ngày 30-8, sau khi Công an tỉnh Bắc Giang phát lệnh truy nã đặc biệt trên phạm vi toàn quốc đối với Lê Văn Luyện về hành vi giết người, cướp tài sản và được sự phối hợp trao đổi thông tin giữa các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát PCTP, Công an tỉnh Bắc Giang với Công an tỉnh Lạng Sơn về sự xuất hiện của hung thủ tại khu vực biên giới Việt - Trung, địa phận huyện Văn Lãng, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phân công Phòng CSHS phối hợp với CAH Văn Lãng và Bộ đội biên phòng Lạng Sơn triển khai các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, nắm tình hình, phát hiện Luyện lên đây ẩn náu tại nhà người cô ruột tên là Định, lấy chồng ở bản Na Tồng.

Được sự giúp đỡ của người thân, Luyện đã trốn sang khu vực biên giới Trung - Việt, địa phận tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Nắm được những thông tin quan trọng nêu trên, các đơn vị thuộc lực lượng cảnh sát PCTP phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Văn Lãng, Công an tỉnh Lạng Sơn và Đồn biên phòng Na Hình tổ chức trinh sát, mật phục tại các điểm cột mốc biên giới. 16h ngày 31-8, tại cột mốc 1057, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ Lê Văn Luyện. Khi bị bắt, Luyện bày tỏ “nguyện vọng” xin được chết ngay.

“Bị bao vây kín bởi lực lượng CAH Văn Lãng và Đồn Biên phòng Na Hình, câu đầu tiên mà tên Luyện thốt ra là: “Các chú bắn cháu đi”, Thượng tá Nguyễn Năng Nhạ - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Na Hình kể.

Lời khai ban đầu của Lê Văn Luyện thể hiện sau khi gây án, đối tượng đã san bớt số vàng cướp được để bố chôn giấu ở nhà và đưa cho người anh họ là Trương Thanh Hồng một ít, còn lại Luyện cầm để tẩu thoát lên Lạng Sơn và lẩn trốn tại nhà người cô ruột từ ngày 25-8. Sau đó, Luyện được người thân đưa sang Trung Quốc ẩn náu và bị các đơn vị phối hợp giữa Tổng cục Cảnh sát PCTP, Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an tỉnh Bắc Giang và Đồn Biên phòng Na Hình phát hiện, tóm gọn ở cột mốc 1057 khi hắn mò về Việt Nam. Qua lời khai của hung thủ, lực lượng công an đã thu thêm một số lượng vàng tại nhà người cô ruột ở bản Na Tồng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

 21h30 đêm 31-8, Lê Văn Luyện đã ký vào biên bản khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 22h cùng ngày, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với đồn Biên phòng Na Hình đã bàn giao đối tượng cùng tang vật vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại hiệu vàng Ngọc Bích, huyện Lục Nam cho Ban chuyên án di lý về Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục khai thác, làm rõ.

Theo Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục CSPC tội phạm, Phó Ban chỉ đạo chuyên án, ngay sau khi các lực lượng phối hợp bắt giữ được Lê Văn Luyện, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt lãnh đạo Bộ đã nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi các lực lượng tham gia phá án và quyết định thưởng “nóng” cho đồng Biên phòng Na Hình 50 triệu đồng. Lãnh đạo Bộ Công an cũng đã quyết định thưởng cho các đơn vị Cục CSĐT tội phạm về TTXH, cục kỹ thuật hình sự - Tổng Cục Cảnh sát PCTP; Phòng CSHS - Công an tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Lục Nam, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, Phòng CSHS Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an huyện Văn Lãng, mỗi đơn vị 5 triệu đồng. Ngoài ra, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bắc Giang cũng quyết định tặng thưởng cho Công an tỉnh Bắc Giang 20 triệu đồng, vì đã có thành tích xuất sắc, góp phần điều tra khám phá vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại hiệu vàng Ngọc Bích, ở phố Sàn, huyện Lục nam, tỉnh Bắc Giang vào rạng sáng 24-8 vừa qua.