- Hình ảnh người chiến sỹ Công an làm nhiệm vụ bảo vệ đêm hợp luyện sự kiện A80
- Toàn cảnh buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9
- Công an phường Ngọc Hà tận tâm giúp dân giữa ngày hợp luyện sự kiện A80
Trao đổi với phóng viên ANTĐ, chị Phạm Phương Hoa ở phường Xuân Đỉnh, Thành phố Hà Nội cho biết, dù tối 24-8 mới diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2, nhưng ngay từ 9h sáng, hai vợ chồng chị đã có mặt ở khu vực ngã tư Kim Mã – Liễu Giai. Vì thời tiết nắng, mưa thất thường, thời gian chờ đợi lâu nên không ít người đã mang theo ô, áo mưa, ghế ngồi và thức ăn, ước uống. Thậm chí có những gia đình đi đông người còn trải bạt, bày đồ ăn la liệt ngay bên lề đường.
Ngay khi sự kiện chưa diễn ra, một số người “xí” chỗ từ trước đã di chuyển đến nơi khác nên các loại áo mưa, chai nhựa, túi ni lông, bìa cứng... vứt lại khá nhiều, tạo ra hình ảnh khá nhếch nhác, phản cảm. Điều này còn tăng lên gấp bội sau khi kết thúc hợp luyện vào buổi tối. Không chỉ xả rác, có người còn giẫm gãy cây ở dải phân cách, thậm chí nhảy lên xe máy, ô tô của người khác để xem cho rõ. Nhìn những khóm lá đổ rạp, hoa bị giẫm nát dưới bước chân vô ý thức của đám đông khiến nhiều người xót xa.
![]() |
Nhiều cây hoa ở dải phân cách bị giẫm nát |
“Tôi cho rằng, yêu nước là ở trong tim, sống biết nghĩ về cộng đồng chứ không nên theo phong trào. Trước sự kiện có ý nghĩa lớn lao của dân tộc, mỗi cá nhân nếu không trực tiếp đóng góp công sức thì nên đóng góp bằng ý thức văn minh của mình, không nên chen lấn nơi công cộng, giẫm đạp lên cây, xả rác ra đường. Hành vi này thể hiện sự thiếu ý thức, kém văn minh” – chị Hoa chia sẻ.
Với quan điểm tương tự, ông Đặng Đình Hùng (nhà phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) bức xúc, trong khi nhiều người xếp hàng ngay ngắn, tuân thủ các quy định, khuyến cáo để bảo đảm an ninh chung, thu gom rác gọn gàng... thì không ít người lại có hành vi phản cảm, vô ý thức như cãi vã, tranh giành chỗ ngồi, thậm chí cố tình xô đẩy lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, chui qua rào chắn để chen vào khu vực cấm.
![]() |
Một số cá nhân chen lấn, xô đổ rào chắn và lực lượng đang làm nhiệm vụ. Hình ảnh không đẹp này được đăng tải trên mạng xã hội và gây bức xúc với đại bộ phận cộng đồng |
“Nhìn các chiến sỹ công an, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở phải căng mình chốt trực nhưng có lúc dường như "chịu trận" trước dòng người cố tình tràn qua, tôi vô cùng ngán ngẩm và thất vọng. Tôi đề nghị cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm các trường hợp này, để sắp tới trong dịp lễ chính thức, mọi người sẽ có ý thức kỷ luật hơn, tránh tái diễn tình trạng tương tự” – ông Hùng nói.
Cũng theo ông Hùng, có rất nhiều cách để thể hiện tình yêu nước, trong đó việc giữ gìn môi trường chung là vô cùng quan trọng. "Mỗi cá nhân nếu không thể hành xử văn minh nơi công cộng thì tốt nhất nên ở nhà. Yêu nước trước tiên phải làm công dân tốt", ông Hùng nêu quan điểm.
![]() |
Bên cạnh những hình ảnh chưa đẹp, vẫn có không ít người nán lại sau buổi hợp luyện để thu gom rác thải trên các tuyến đường |
Đáng mừng là bên cạnh những cá nhân thiếu ý thức vẫn còn nhiều người dân tuân thủ nghiêm túc sự phân luồng của lực lượng chức năng, xếp hàng trong trật tự và tranh thủ hỗ trợ thu gom rác thải nằm vương vãi trên các tuyến đường, giúp nhân viên vệ sinh môi trường đỡ vất vả hơn khi thu gom.
Được biết, liên quan đến dịp Lễ Quốc khánh 2-9 sắp tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các địa phương, bộ ngành tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, y tế.
Bên cạnh việc giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ đã kêu gọi đồng bào cả nước chung tay góp sức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, cháy nổ, vệ sinh, môi trường... không để xảy ra chen lấn xô đẩy, để đảm bảo có những ngày vui an toàn trọn vẹn trong dịp Tết Độc lập của dân tộc.
Mỗi người dân hãy có chung nhận thức và hành động tích cực, cùng phê phán những hành vi, thái độ tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu đến dịp Đại lễ. Sống và hành động trách nhiệm chính là cách thức để thể hiện lòng yêu nước!