Yên Bái: Sạt lở ta luy, 4 sinh viên may mắn thoát chết

ANTĐ - Đất sạt lở đã làm vùi lấp 2 phòng trọ, 4 sinh viên may mắn thoát được ra ngoài.

Theo ông Hoàng Quốc Cường  - phó chủ tịch UBND thành phố Yên bái: Khoảng 14h ngày 17.10 hàng chục nghìn m3 đất đá từ ta luy dương tại trục đường nhánh - tổ 36, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, Yên Bái đã bất ngờ đổ sập xuống vùi lấp nhiều công trình và tài sản.

Đất sạt lở đã làm vùi lấp 2 phòng trọ của gia đình bà Bùi Thị Thuỷ cùng một số khu vực nhà anh Nguyễn Xuân Học, Dương Ngọc Bắc. Lúc đó, có 4 sinh viên ở 2 phòng trọ ngay sát chân ta-luy cùng gia đình nhà bà Thủy đang nghỉ trưa thì phát hiện đất đá bị sạt lở nên chạy thoát ra ngoài. Còn hầu hết sinh viên ở trọ tại 7 phòng trọ của nhà bà Bùi Thị Thuỷ và anh Nguyễn Xuân Học đang đi học. Những hộ gia đình khác nằm dọc tuyến đường dưới chân đồi đều đang thức và đi vắng, nên rất may không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo thành phố Yên Bái đã chỉ đạo phường Yên Thịnh nhanh chóng  di dời 7 hộ gia đình nằm dọc theo tuyến đường, phía dưới chân ngọn đồi đến nơi an toàn.