Xung đột Syria: Phiến quân rút khỏi thành phố Old City của Homs

ANTĐ - Các nhà hoạt động cho biết toán quân phiến loạn đang rút khỏi thành lũy cuối cùng - thành phố Homs của Syria.

Tuyến xe đầu tiên đã rời khỏi thành phố Ola City của Homs vào sáng thứ 4 vừa qua (7/5) theo như thỏa thuận được đưa ra bởi Liên hợp quốc.

Ít nhất 2 chuyến xe đã trở về căn cứ của quân phiến loạn mang theo số lượng lớn máy bay chiến đấu. Sự kiện này chấm dứt sự hiện diện của quân phiến loạn tại trung tâm thành phố được mệnh danh là “Thủ đô cách mạng” chống lại tổng thống Bashar al-Assad.

Đầu năm nay, khoảng 1.400 người đã được sơ tán từ thành phố Old City dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc và tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ.

Nhiều cuộc bạo loạn đã diễn ra tại thành phố Old City


Tuy nhiên, một nhóm chiến binh và thường dân, trong đó có nhiều người bị thương, đã ở lại bất chấp tình hình ngày càng khó khăn hơn.

Theo Paul Wood, phóng viên của đài BBC thường trực tại Beirut cho biết, quân phiến loạn và gia đình của họ đang buồn và đau đớn, khi họ phải nói lời tạm biệt với mảnh đất mà họ đã thề không bao giờ rời khỏi.

Phóng viên của BBC cũng cho biết thêm, cuối cùng họ cũng đã nhượng bộ sau 2 năm vây hãm lực lượng của chính phủ theo âm mưu mà một số sĩ quan quân đội Syria gọi là "đầu hàng hoặc chết đói”.

Nhiều tháng gần đây quân phiến loạn bao vây chặt thành phố Old City của Syria bằng việc bắn phá dữ dội vào các cuộc không kích.

Một nhà hoạt động đã trao đổi với BBC qua Skype rằng, “Phần còn lại của thế giới phản đối chúng tôi”.

Sau đó, người đàm phán phía quân phiến loạn Abdul al-Khalidi Hareth cho biết, chiếc xe bus màu xanh rời khỏi, mang theo tổng số 120 người bao gồm dân thường, binh lính bị thương và các chiến binh.

Theo báo cáo thì mỗi chiến binh được cho phép mang theo một  khẩu súng trường và một túi đồ. Một tên lửa súng phóng lựu đạn và súng máy cũng được cho phép mang theo trên xe buýt.

Ngay sau đó nhóm chiến binh đầu tiên được sơ tán đến các thị trấn Talbisah và Dar al-Kabrira, khoảng 20km (12 dặm) về phía Bắc - căn cứ của phiến quân.

Wael, một nhà hoạt động trong làng Tair Maale, cho biết, ông đã nhận được một số người sơ tán.

Ông cho biết: "Tôi hỏi một người bạn, những người hiện đang ở trong nhà của tôi, và ông ấy nói với tôi rằng ông cảm thấy đói, đau đớn khi rời khỏi Homs, ông nói rằng ông cảm thấy hồn mình đã bị kéo ra khỏi cơ thể khi ông rời đi”.

Nhà cầm quyền thành phố Homs Talal al-Barazi trao đổi với tờ BBC rằng, mọi động thái đã được lên kế hoạch để kết thúc vào thứ tư vừa qua (7/5). Trước đó cơ quan thông tấn nhà nước Sanna đã trích dẫn lời của ông Talal al-Barazi rằng, tổng có khoảng 2.000 người sẽ được sơ tán, trong khi nhà hoạt động địa phương Abu Yassin al-Homs cho biết trong cuộc họp báo rằng có đến 1.200 chiến binh sẽ rút khỏi.

Đồng thời, quân phiến loạn ở phía Bắc của Syria bắt đầu cho phép viện trợ vào hai thị trấn Hồi giáo, chủ yếu là người Shia trung thành với Tổng thống Assad là Nubul và Zahraa.

Thỏa thuận này, được đưa ra bởi Liên Hợp Quốc và chỉ được thống nhất sau nhiều tháng đàm phán. Như đã được báo cáo, thỏa thuận cũng sẽ xem xét việc giải phóng một số con tin bị giam giữ bởi quân phiến loạn ở Aleppo.

Phóng viên BBC cho biết các nhóm vũ trang trong thành phố Homs đã bị chia rẽ sâu sắc về việc chấp nhận lệnh ngừng bắn hay không.  

Mặt trận Al-Nusra Mặt liên kết với al-Qaeda, đã cố gắng để phá vỡ vòng vây với hàng loạt các vụ đánh bom tự sát, nhưng không thành công.

Một thị trấn tại thành phố Homs vẫn bị bao vây bởi phiến quân - đó là vùng ngoại ô al-Wair. Tuy nhiên, theo như  phóng viên của BBC cho biết các chiến binh đã chấp nhận lệnh ngừng bắn và cũng sẽ dời khỏi khi thỏa thuận được kí kết.

Hơn 150.000 người được  đã thiệt mạng kể từ khi cuộc nổi dậy chống Tổng thống Assad bắt đầu từ tháng 3 năm 2011. Khoảng 9 triệu người khác phải li hương.