Xuân về trên Tây Nguyên hùng vĩ

ANTĐ - Mùa xuân lại về trên Tây Nguyên qua sắc xanh của bạt ngàn của rừng cao su, màu vàng của mai, hoa dã quỳ rực triền đồi và điểm xuyết là màu trắng của những vườn cà phê trải rộng...
Tây Nguyên là nơi sinh sống của 47 dân tộc thiểu số anh em, những người chủ của núi rừng đã và đang phấn đấu kiên cường, bền bỉ cùng với sự tiếp sức của cả nước để có cuộc sống mới đang sang trang từng ngày. Nằm về phía bắc của Tây Nguyên, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đang từng bước thay da đổi thịt. Những ngôi nhà xây mới khang trang mọc lên thay thế cho nhà tre nứa, trẻ em được cắp sách đến trường, với các chính sách của Đảng và Nhà nước, bà con nơi đây từng bước thoát nghèo. Và hôm nay, đường phố rực cờ hoa, nhà nhà vui mừng háo hức, buôn làng mở hội đưa tiễn một năm cũ sắp qua, chào đón mùa xuân mới với nhiều khát vọng về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

Mùa xuân về trên nụ cười của trẻ thơ

Hoa Mai là thú chơi tết không thể thiếu của người dân nơi đây

Xuân về trên Tây Nguyên hùng vĩ ảnh 3

Sắc mai vàng rực phố phường

Xuân về trên Tây Nguyên hùng vĩ ảnh 4

Sau những ngày cực nhọc trên nương rẫy, người dân vội xuống chợ sáng sắm sửa cho ngày Tết

Xuân về trên Tây Nguyên hùng vĩ ảnh 5

Giúp cha mẹ gùi hàng hoá xuống bán tại chợ TếtXuân về trên Tây Nguyên hùng vĩ ảnh 6

Chiếc xe máy đã dần thay thế xe đạp trong phương tiện hàng ngày của người dân

Xuân về trên Tây Nguyên hùng vĩ ảnh 7

Học sinh tranh thủ ngày nghỉ ra suối hái sung đi bán phụ giúp gia đình

Xuân về trên Tây Nguyên hùng vĩ ảnh 8

Niềm hạnh phúc bình dị của những đứa trẻ vùng sâu chiều cuối năm

Chiều cuối năm, người dân trong buôn làng thịt heo rừng rồi chia đều cho các nhà. Đây cũng là nét đặc biệt của người dân Tây Nguyên thể hiện sự đoàn kết, gắn bó và sức mạnh của núi rừng.