Xuân về sớm trên núi Tây Côn Lĩnh (Hà Giang)

ANTD.VN -Chúng tôi trở lại huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang vào một ngày giáp Tết Nguyên đán, sau gần 1 tháng kể từ khi chương trình tặng chăn, quần áo ấm cho các cháu học sinh tại 5 điểm trường ở xã Thèn Chu Phìn và các xã lân cận diễn ra. Dù đến đây vào thời điểm cuối đông, trời khá lạnh song sự khắc nghiệt của thời tiết không thể lấn át được hơi ấm tình người.

Hoạt động trên nằm trong chương trình “Tết vui cùng người nghèo” do Báo An ninh Thủ đô, Công ty cổ phần bất động sản Đông Đô và Thẩm mỹ viện Hải Duyên phối hợp tổ chức với tổng giá trị lên tới 150 triệu đồng.

Những cung đường kinh hoàng

Nằm trên dãy Tây Côn Lĩnh, cách trung tâm huyện Hoàng Su Phì gần 20 km, xã Túng Sán chẳng khác nào “ốc đảo” do đường giao thông trong xã vẫn là đường đất. Để vào được bên trong, phương tiện đi lại chủ yếu của người dân nơi đây là xe máy và…cuốc bộ. Sau gần 2 giờ đồng hồ vật lộn trên cung đường với vô số ổ voi, ổ gà, những vũng bùn trơn trượt và vượt 2 con suối, chúng tôi mới đến được Trường mầm non xã Túng Sán trong tình trạng đầu tóc dựng ngược, quần áo phủ trắng bởi bụi đường.

Các em nhỏ chờ nhận quà

Đón đoàn bằng cái bắt tay rất chặt, các thầy cô của Trường mầm mon xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì nhanh chóng dẫn chúng tôi đến góc sân trường nơi học sinh tập trung chờ nhận quà. Thấy khách vào thăm, các em ùa ra như đàn chim vỡ tổ. Nhìn những khuôn mặt lấm lem, chân trần dính đầy bùn đất của các em, những thành viên trong đoàn bèn vội vã chuyển hàng tới điểm tập kết.

Đại diện Báo An ninh Thủ đô mặc áo ấm cho các em nhỏ

Chia sẻ với chúng tôi, thầy Đinh Công Thêm – Hiệu trưởng Trường mầm non Túng Sán cho biết, trường có 7 điểm trường với 277 học sinh. Các điểm trường ở khá xa nhau nên để đến được từng điểm, các thầy cô chỉ có thể đi xe máy hoặc đi bộ tới vài giờ đồng hồ. Do học sinh trong trường chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Dao, Nùng, Hán… nên để chăm sóc, dạy dỗ các em được thuận lợi, các thầy cô phải học thêm tiếng dân tộc.

Cũng theo thầy Đinh Công Thêm, hàng ngày, học sinh ăn bán trú tại trường với số tiền 120.000 đồng/ tháng/cháu. Dù còn rất nhỏ (từ 2-5 tuổi) nhưng hầu hết các cháu đều phải tự đến trường. Vào những ngày trời mưa rét, học sinh nghỉ học khá nhiều nên để duy trì sĩ số, thầy cô phải đến từng nhà vận động các em trở lại lớp.

Đại diện Thẩm mỹ viện Hải Duyên tặng quà, trò chuyện với các em

Ôm chiếc chăn ấm vừa được tặng, cháu Sùng Seo Toán 5 tuổi ở thôn Chúng Phùng phấn khởi chạy ngay ra ngoài khoe với bạn. Theo các thầy cô, Sùng Seo Toán mồ côi mẹ khi còn rất nhỏ, hiện sống cùng bố trong căn nhà dột nát, xiêu vẹo. Để Toán được đến trường đều đặn, giáo viên đứng lớp phải thường xuyên gần gũi, động viên em và gia đình. Cũng trong hoàn cảnh tương tự, em Vàng Thị Chi, 4 tuổi mất mẹ ngay khi mới trào đời. Sau khi được mặc áo ấm, đi dép mới, Chi ngượng ngùng chạy ra góc lớp, tay mân mê chiếc áo, mắt rơm rớm.

Đại diện Báo ANTĐ trao tặng 20 triệu đồng do Công ty CP bất động sản Đông Đô tài trợ cho đại diện Trường mầm non Túng Sán

Do Trường mầm non xã Túng Sán cách xa trung tâm huyện, đường đi khó khăn nên cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Khu vực sân trường – nơi vui chơi chính của các cháu vẫn là sân đất, bụi mù vào ngày nắng, lầy lội trơn trượt vào ngày mưa khiến cả thầy và trò vô cùng vất vả.  

“Nghe tin được Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Đông Đô – BQP hỗ trợ kinh phí 20 triệu đồng để đổ bê tông sân trường, Thẩm mỹ viện Hải Duyên tặng chăn, quần áo ấm cho học sinh, cả trường vui như có hội. Đây là món quà vô giá, có ý nghĩa động viên tinh thần rất lớn, giúp các thầy cô có thêm động lực để tiếp tục công tác, các cháu học sinh đến trường được ấm áp trong mùa đông giá lạnh” – thầy Thêm xúc động nói.

Món quà Tết đầy ý nghĩa

Rời trường mầm non xã Túng Sán, chúng tôi tiếp tục chương trình tặng quà Tết cho 140 hộ gia đình nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc địa bàn xã này. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng do Công ty cổ phần bất động sản Đông Đô tài trợ.

Những món quà Tết được chuyển tới tận tay người dân

Nhận quà từ tay các thành viên trong đoàn, anh Giàng Kháy Lìn ở thôn 8 Thượng Hạ chia sẻ, từ khi vợ bỏ nhà ra đi, mình anh gánh vác nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng 2 con nhỏ. Để có tiền trang trải sinh hoạt cho 3 bố con, hàng ngày anh phải đi hái lượm, làm thuê nhưng cuộc sống vẫn muôn phần cơ cực, luôn trong tình trạng chạy ăn từng  bữa.

“Chỉ còn 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng trong nhà chưa sắm sửa được gì. Nay nghe tin có đoàn công tác do Báo An ninh Thủ đô và Công ty cổ phần bất động sản Đông Đô đến tặng quà Tết tôi rất vui. Với số tiền này tôi sẽ mua bánh, mứt, thực phẩm để 3 bố con đón Tết” – anh Lìn phấn khởi nói.

Người dân xã Túng Sán phấn khởi nhận quà Tết

Thông tin về tình hình đời sống người dân trên địa bàn, ông Trương Văn Thăng – Phó Bí thư Đảng ủy xã Túng Sán cho biết, toàn xã có 400 hộ nghèo, hầu hết là đồng bào dân tộc Dao, Nùng,  Mông, Hán... Do địa hình là đồi núi dốc, đường giao thông chủ yếu là đường đất khiến đời sống người dân gặp nhiều vất vả, thu nhập cả năm lại chỉ trông chờ vào 1 vụ lúa nên thường rơi vào cảnh thiếu ăn. Để các cháu học sinh được đến trường đông đủ theo độ tuổi quy định, chính quyền địa phương luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Giám hiệu, thầy cô trong các trường tuyên truyền, vận động tới từng hộ gia đình.

Chia tay các thành viên trong đoàn, ông Trương Văn Thăng xúc động nói,  “món quà nhỏ của Báo An ninh Thủ đô, Công ty cổ phần bất động sản Đông Đô và Thẩm mỹ viện Hải Duyên như cánh én báo hiệu xuân đã về trên trên dãy Tây Côn Lĩnh, giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các cháu học sinh có một cái Tết tươm tất hơn. Chúng tôi mong rằng sau chương trình này sẽ có thêm nhiều đơn vị, doanh nghiệp các nhà hảo tâm quan tâm và ủng hộ để người dân xã Túng Sán có cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn”.