Xót xe máy mới, chồng ra tay sát hại vợ

ANTĐ - Cuộc sống vợ chồng đang rất hạnh phúc, ấm êm với hai đứa con thơ thì bỗng dưng tai họa ập xuống từ một nguyên nhân rất lãng xẹt.

Do khấm khá trong việc làm ăn, vợ chồng tích cóp mua được chiếc xe máy để thuận tiện cho việc đi lại. Chị vợ cũng muốn học cách đi xe để rút ngắn thời gian và khoảng cách xuống chợ nên đã mang ra tập đi và luống cuống làm ngã xe, sơn bị bong tróc. Chỉ có vậy thôi, anh chồng xót của dẫn đến vợ chồng cãi nhau. Bi kịch gia đình ập đến khi chồng cắt cổ vợ đến chết rồi trốn sang Lào nhưng đã nhanh chóng bị bắt giữ.

Trước khi vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra, người viết bài này đã chứng kiến không ít những vụ án gia đình chồng sát hại vợ, hoặc vợ giết chồng. Mọi ngọn nguồn của tấn bi kịch xót xa ấy, suy cho cùng đều xuất phát từ nguyên nhân mâu thuẫn dấm dẳng trong cuộc sống gia đình, đến lúc không kìm nén được thì ra tay đứt đoạn nghĩa tình phu thê. Nhưng với vụ án chồng giết vợ chì vì chuyện làm xước màu sơn chiếc xe máy mới mua, mặc dù trước đó họ sống rất hòa thuận, yêu thương nhau hết mực thì có lẽ là chuyện tan vỡ gia đình xót lòng nhất luôn ám ảnh tâm trí.

Án mạng trên nương rẫy

Khoảng 14h30 ngày 24/2, Trực ban công an huyện Kỳ Sơn, (Nghệ An) nhận được tin báo: Quần chúng nhân dân vừa phát hiện xác một nạn nhân trên nương rẫy thuộc ngọn núi Thăm Pạng. Thông tin ban đầu cho biết nạn nhân là chị Lầu Y Mấu (SN 1983) trú tại bản Mường Lống 1, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn. Chị Mấu chết trên nương rẫy của nhà mình, trên cổ có một vết cắt sâu. Nhận được hung tin, xác định đây là vụ trọng án, một mặt lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn điện báo tình hình cho Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh, mặt khác cử tổ công tác nhanh chóng lên đường đến bảo vệ hiện trường và làm công tác điều tra ban đầu.

 

Hung thủ Xồng Bá Xênh.

Từ thành phố Vinh, tổ công tác thuộc Đội trọng án của Phòng Cảnh sát hình sự cùng với Đội Giám định pháp y, khám nghiệm hiện trường cũng nhanh chóng nhận lệnh lên đường. Mất gần 7 tiếng đồng hồ vượt gần 300 km theo Quốc lộ 7A, anh em trong tổ công tác mới có mặt tại thị trấn Mường Xén, trung tâm huyện lỵ của huyện biên giới rẻo cao Kỳ Sơn. Không dám nghỉ ngơi mà chỉ kịp ghé qua đồn công an huyện để nắm thông tin về địa điểm hiện trường vụ án rồi ăn tạm lương khô và tiếp tục cuộc hành trình, vượt hơn 60km đường rừng và tiếp tục cuốc bộ gần chục cây số, khi kim đồng hồ gần chạm vạch con số 12, tổ công tác mới đặt chân đến được đỉnh Thăm Pạng, nơi xảy ra vụ án mạng.

Trời mưa lâm thâm, rừng sâu âm u cộng với hiện trường vụ thảm sát khiến những người yếu tim không khỏi rợn người, nhưng dường như đã quá quen với những cảnh tượng như thế này, anh em trong tổ công tác chẳng ai bảo ai, lặng lẽ làm phần việc của mình. Sau khi khám nghiệm tử thi, bác sỹ pháp y - Đại úy Trần Xuân Hiền cho biết: “Nạn nhân chết vì choáng, mất máu nặng do vết cắt sâu ở cổ làm đứt động mạch, tĩnh mạch cảnh phải”. Tại hiện trường, lực lượng này còn thu 1 con dao mẹo, loại dao dùng để phát rẫy, trên dao dính đầy những vệt máu chưa kịp khô, chiếc xe máy của hai vợ chồng Xồng Bá Xênh vẫn dựng cách rẫy của họ không xa. Cùng với thông tin do những nhân chứng có mặt vào thời điểm xảy ra án mạng cung cấp, tổ công tác xác định nghi can của vụ trọng án không ai khác ngoài Xồng Bá Xênh, chồng của nạn nhân Lầu Y Mấu.

Nhận định đối tượng sau khi gây án rất có thể sẽ bỏ trốn sang Lào, vì Kỳ Sơn là huyện có đường biên giới nên kế hoạch truy tìm và giăng lưới vây bắt ác thủ nhanh chóng được triển khai. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Hờ Bá Khư, Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn, 30 cán bộ chiến sỹ công an huyện là những điều tra viên, trinh sát giàu kinh nghiệm, am hiểu địa bàn được huy động phối hợp với tổ công tác phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng chia thành nhiều nhóm, một mặt phong tỏa cửa khẩu Nậm Cắn cũng như các đường tiểu mạch dọc theo biên giới Việt-Lào thuộc hai huyện Kỳ Sơn và Tương Dương, mặt khác vừa chia nhau len vào rừng thẳm truy lùng đối tượng ngay trong đêm. Quả nhiên, đúng như dự đoán, khoảng 4 giờ sáng ngày 25/2, ác thủ bị phát hiện và bắt giữ khi hắn vừa vượt qua đỉnh Pù Lết, đang men theo dòng Nậm Nơn để trốn sang Lào.

Mâu thuẫn nảy sinh và kết cục đau lòng

Xồng Bá Xênh (SN 1981) và Lầu Y Mấu (SN 1983) ở cùng bản Mường Lống 1, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Cũng như bão chàng trai, cô gái HMông khác, tuy không được học nhiều nhưng tình yêu đã nảy nở khi họ vừa chớm tuổi thanh xuân. Nên vợ nên chồng và có với nhau hai mặt con, cháu lớn là Xồng Bá Hùa (SN 2002) và cháu nhỏ là Xồng Y Ca (SN 2005). Cuộc sống của hai vợ chồng trẻ tuy còn nhiều khó khăn vất vả nhưng cũng đã có nhiều niềm vui. Tưởng hạnh phúc hơn khi vợ chồng gom góp, tích cóp mua được chiếc xe máy, nào ngờ xích mích cũng từ đó mà ra. Có xe mới, không những Xồng Bá Xênh thích thú mà chị Lầu Y Mấu cũng muốn được đi thử để cho biết “cưỡi” xe máy thì khác với cưỡi ngựa như thế nào.

 

Hiện trường vụ án mạng.

Thế là những lúc rảnh rỗi, chị Mấu lại đem xe ra tập đi. Tuy nhiên, ở xã Mường Lống, phần vì đường bản ngoằn ngoèo khúc khuỷu, phần lại mới học lái nên chị thường bị ngã mỗi lần tập xe. Xót vì chiếc xe vừa mua đã bị vợ làm trầy xước, Xồng Bá Xênh thay đổi tâm tính, hay gây sự với vợ từ đấy. Mặc dù trước đó, hai vợ chồng rất thương yêu nhau, ngày ngày đèo nhau trên chiếc xe đạp rách lên rẫy, tối tối lại chở nhau về cùng các con quây quần bên bếp lửa. Thế nhưng, từ ngày mua được chiếc xe máy, Xênh đã muốn là của riêng cho chính mình nên hễ nhìn thấy chị Mấu dắt xe ra tập đi, hắn lại tìm cách gây sự, không cho vợ đi xe.

Chiều 23/2 cũng vậy, chị Mấu mang xe đi tập, không may bị ngã làm hỏng xe, một vài chỗ bị trầy xước lớp sơn bên ngoài nên Xênh càng xót xa, cấm tiệt vợ không được đụng đến chiếc xe này nữa. Sau khi bị chồng mắng một trận té tát và cho mấy cái bạt tai, chị bỏ về nhà ông bà ngoại ngủ cho bõ tức. Sáng 24/2, chị Lầu Y Mấu không về nhà mình mà từ nhà bố mẹ vợ đi lên thẳng ngọn đồi Thăm Pạng cách nhà chừng 7 km để phát nương làm rẫy chuẩn bị cho mùa cải Mông sắp tới. Còn Xồng Bá Xênh, sau đêm vợ không về nhà ngủ, hắn cũng thấy lo lắng, có chút ân hận vì thấy mình đã xử sự không phải. Sáng ra hắn liền đánh xe đi tìm vợ nhưng không thấy vợ đâu, trong lòng lại bức xúc hơn vì cho rằng vợ coi thường mình, bỏ đi “ngủ thăm” với trai bản đâu đó. Chiều cùng ngày, Xồng Bá Xênh cũng vác dao lên rẫy thì mới hay vợ mình đã lên đấy tự lúc nào rồi.

Vừa nhìn thấy vợ, cơn bực tức vì vợ bỏ đi mà không nói bỗng dưng trào lên, cộng với cơn ghen chợt ùa về hắn vừa la mắng vợ vừa gằn giọng: “Tối qua mi ngủ ở mô?”. Không kịp để vợ trả lời, gã chồng trong cơn điên lẫn cơn ghen đã nhảy bổ vào, cầm lấy con dao mẹo mang theo rồi đứng ở vị trí từ phía sau phang một nhát chí mạng vào cổ chị Lầu Y Mấu. Nhát dao oan nghiệt khiến máu phun ra không ngừng và trong tích tắc, chị Lầu Y Mấu gục ngã tại chỗ. Đang phát rẫy tại cùng ngọn núi, nghe thấy tiếng kêu thất thanh, hai cô em dâu trong họ là Vừ Y Xì (SN 1984) và Mà Y Mại (SN 1987) ở cùng xã Mường Lống liền chạy sang rẫy của gia đình Xồng Bá Xênh xem có chuyện gì. Vừa đến nơi, họ phát hiện chị dâu nằm sõng soài trên mép cỏ, giữa vũng máu lênh láng, cạnh đó là con dao mẹo đang dính đầy máu. Khi lại gần thì chị Mấu đã tắt thở. Biết sự chẳng lành, hai chị liền giữ nguyên hiện trường rồi quay về trình báo lên cơ quan công an.

Còn Xồng Bá Xênh, sau khi giết vợ, hắn bừng tỉnh thì tất cả đã muộn màng nên hoảng sợ vứt con dao xuống nương, quên cả việc lấy xe máy, chạy thẳng một mạch về nhà lấy toàn bộ tiền gồm 8,6 triệu đồng rồi đi vào rừng định vượt biên trốn sang Lào. Nhưng người chồng mất nhân tính đã bị lực lượng công an nhanh chóng phát hiện và bắt giữ. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Xồng Bá Xênh để phục vụ công tác điều tra, truy tố hắn ra trước vành móng ngựa.

Điều đọng lại sau vụ án mạng, không phải là ở chỗ nhát dao oan nghiệt đã biến người chồng thành ác thủ giết vợ, mà điều lo ngại là sau khoảnh khắc rồ dại ấy, mẹ mất, cha ngồi tù, còn hai đứa con thơ dại sẽ sống như thế nào trong quãng đường dài phía trước. Đó âu cũng là dấu chấm hỏi dành cho bao ông bố, bà mẹ khác trên thế gian này, cuộc sống thường nhật là không thể không xảy ra chuyện đá thúng đụng nia, mâu thuẫn vợ chồng, nhưng trước khi làm điều gì đó, cũng nên nghĩ đến tương lai của con cái.