Xót xa cậu bé khẩn cầu công an bắt cha đi cải tạo

ANTĐ - Tại CQĐT, CA tỉnh Quảng Trị, cậu bé mới vừa qua tuổi 16 khẩn thiết nhờ CA bắt cha ruột đi cải tạo khiến các điều tra viên Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Trị không khỏi ngạc nhiên và xót xa. Điều gì đã khiến một đứa trẻ ngoan, hiền lại mong muốn điều trái lẽ thường và cay đắng đến thế?

Sáng 11-1, em Nguyễn Văn Mưu (1995, trú thôn Phương Lang, xã Hải Ba, H. Hải Lăng, Quảng Trị) thay mẹ ruột là chị Võ Thị Thủy (1961) đang ốm, cầm lá đơn đến cầu cứu CQĐT CA tỉnh Quảng Trị về việc mẹ em tiếp tục bị bố là ông Nguyễn Lang (1953) đánh đập khiến mẹ con Mưu phải chạy trốn khỏi nhà vào đêm 10-1. Ngay sau khi nhận được đơn, Phòng CSĐTTPVTTXH đã khẩn trương xử lý, lấy lời khai liên quan. Đơn cầu cứu do chị Thủy viết, nhưng dường như được viết trong trạng thái đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần nên thông tin các vụ việc bị bạo hành diễn ra mới đây nhất cũng như trong nhiều năm qua không theo một trình tự nào. Tuy nhiên, điều có thể nhận thấy rõ trong đơn là chị Thủy bị chồng, ông Nguyễn Lang đánh đập dã man với số thương tích nhiều lên, nặng hơn theo năm tháng.

Trong khi em Mưu đang cung cấp lời khai ở CQĐT CA tỉnh thì phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương tiếp xúc với chị Thủy và hai đứa em Mưu tại nơi tá túc tạm thời ở TX Quảng Trị. Quá lo sợ, chị Thủy dặn trước: “Cô, chú giấu địa chỉ không ông ấy biết được lại tìm đến thì mẹ con tôi chết mất thôi”. Trong tình trạng sức khỏe không tốt, chị Thủy gắng gượng ngồi dậy. Con gái chị là cháu Như Ý (lớp 4) cùng con trai thứ 2 là cháu Nguyễn Văn Kế (lớp 9) thấy mẹ khóc cũng nức nở theo.

Mẹ con chị Thủy sáng 11-1-2012.

 Mẹ con chị Thủy sáng 11-1-2012.

Đây là lần thứ 2 chúng tôi trở lại vụ việc của chị Thủy. Vào giữa năm 2009, sau khi chị Thủy cho hay bị chồng đánh dẫn đến sẩy thai chúng tôi đã tiếp xúc và có bài báo về nỗi thống khổ của chị. Qua báo chí, nhiều bạn đọc đã gửi tiền hỗ trợ trực tiếp cho mẹ con chị. Nhiều lần chị Thủy gọi điện thông báo cho chúng tôi thông tin ấy với sự cảm ơn chân thành, đặc biệt từ lúc có báo chí phản ánh, ông chồng có vẻ “xấu hổ” đã chuyển biến tích cực. Nhưng đến nay thì mọi sự trở về như cũ.

Theo chị Thủy, mới đây, 1 giờ ngày 20-11-2011, ông Lang tiếp tục đánh đập chị không thương tiếc trước mặt các con. Em Mưu đưa mẹ lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải (TX Quảng Trị) điều trị với vết thương rách khâu 3 mũi ở khu vực trán và gãy 2 cái răng. Đến ngày 27-11, chị ra viện và gửi đơn lên CAX. Ngày 8-1-2012, CAX gửi đơn triệu tập ông Lang lên làm việc vào ngày 10-1, nhưng sau đó hoãn chờ đến 13-1. Ông Lang vì chuyện bị CA gọi nên tiếp tục đánh chị Thủy vào chiều 10-1. Các con chị chạy đến can, van xin đều bị đánh. Bàn tay của Mưu còn in rõ những vết xước, trầy do đưa tay lên đỡ đòn cho mẹ. Ngay sau đó, mấy mẹ con chị chạy trốn khỏi nhà. “Làm sao cho các con đến trường, quay về nhà là sợ lắm” - chị Thủy nghẹn giọng.

Trong đơn, chị Thủy cho biết việc ông Lang đánh đập vợ là thường xuyên và thường đánh trước mặt các con. Gần 20 năm kết hôn thì 13 năm lại đây chị luôn bị chồng hành hạ, thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Thậm chí có lần ông Lang cầm phạng (nông cụ phạt cỏ) chém, hoặc đánh đập, thương tích với những vết thương còn nguyên sẹo ở đầu, mặt. Các con chị còn nhớ trước lúc chị bị đánh đến sẩy thai vào năm 2009 không lâu thì chị bị chồng chém ngang vào tai và mặt phải khâu 8 mũi. Chưa kể những vết khâu khác trên đầu của chị, những trận đánh, đạp nhừ tử mà không chảy máu thì vô kể.

- Tại sao chị không ly dị để giải thoát, hay chị còn yêu chồng?

- Tôi là đời vợ thứ 2 của ông ấy. Các con riêng của ông ấy tôi thương lắm vì chịu cảnh cha mẹ ly dị. Hiểu hoàn cảnh nên tôi cố gắng chịu đựng để mấy anh em thằng Mưu nó có cha có mẹ đầy đủ. Nhưng đến bây chừ tôi chịu không nổi nữa rồi. Mà ly hôn thì cũng ở trong làng, liệu ông ấy có để cho mẹ con tôi yên? Chỉ còn mỗi cách đưa ông ấy đi cải tạo, vừa giáo dục mà các con tôi có thời gian để học nữa. Chúng nó chạy theo tôi miết mà bỏ học nhiều ngày...

Chị Thủy làm nông vất vả. 2 năm qua, từ số tiền ủng hộ của bạn đọc chị đã sửa sang lại nhà cửa. Ông Lang hay nghi ngờ, cả chuyện tiền bạc lẫn ghen tuông vớ vẩn để đánh đập. Người dân Phương Lang cho hay chị Thủy hiền lành, chăm chỉ. Sau sự việc chị Thủy bị đánh vào ngày 20-11-2011, chị có gửi đơn và CA sở tại đang xử lý vụ việc nhưng sau trận đánh vào chiều 10-1-2012, chị Thủy có đơn cầu cứu CQĐT CA tỉnh không phải là sự nóng vội quá đáng mà là lời kêu cứu đáng để quan tâm. CA tỉnh hiện đang làm rõ nội dung lá đơn của chị. Nhưng tôi tin chắc các con thơ dại của chị không ghét cha đến mức mà có những lời gian dối, và bởi chính các em là những nhân chứng cũng đang sống trong hoảng sợ.

“Một lần nữa tôi xin tha thiết CA tỉnh cứu cho 4 mẹ con tôi trong cơn hoạn nạn phải chạy trốn” - lời cuối lá đơn của chị Thủy khiến chúng tôi không cầm được nước mắt. Chỉ không còn mấy ngày nữa là Tết, liệu mẹ con chị Thủy có về được nhà đón xuân?