Xót thương cậu bé không có "của quý"

ANTĐ - Chưa kịp nở nụ cười khi chuyển dạ thành công một cặp song sinh, sản phụ trẻ đã bật khóc. Một trong hai đứa con của chị được bác sỹ thông báo là không có bộ phận sinh dục.

Xót thương cậu bé không có "của quý" ảnh 1

Bé Thương đang phải chịu những dày vò vì bệnh tật.

Con bệnh tật, bố mẹ chỉ biết khóc

Chúng tôi tìm đến gia đình chị Hồ Thị Thuý, 30 tuổi, mẹ cặp sinh đôi người dân tộc Ca Dong ở huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) trong một buổi chiều mưa rừng nặng nề trút xuống. Người em gái song sinh Đinh Thị Kiều Thể sức khỏe tốt, không đau ốm, còn bé Đinh Kiều Thương dù được các y bác sĩ chẩn đoán là giới tính nam nhưng lại thiếu bộ phận sinh dục, thường xuyên bị ốm đau.

Suốt 5 năm qua, bé Thương sống trong tình trạng thiếu “của quý” nên mỗi lần đi tiểu tiện rất khó khăn. Đường bóng đái lúc nào cũng căng tròn khiến bé có cảm giác buồn tức, nhức nhối. Mỗi lần đi vệ sinh là mỗi lần Thương phải cần sự trợ giúp của người thân. Bệnh tật còn khiến Thương thường xuyên lên cơn sốt, co giật.

Con đau ốm bệnh tật nhưng bố mẹ chỉ biết nhìn nhau nước mắt lăn dài vì không có tiền đưa con đi bệnh viện. Chị Hồ Thị Thuý kể: “Từ khi sinh ra, chúng tôi đã phát hiện bé Thương không có bộ phận sinh dục nam. Đi tiểu chỉ biết ngồi bệt xuống đất. Nhưng biết làm gì khi không có tiền… Các bác sĩ ở Huế bảo nó phải đi phẫu thuật nữa…”.

Còn anh Đoàn Duy Trung, thành viên CLB Nguyện Ước Xanh, là người phát hiện cũng như kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hỗ trợ để ba mẹ cháu Thương đưa đi chữa trị, chia sẻ: “CLB chúng tôi đã phát hiện ra trường hợp này cách đây một năm. Khi ấy, cháu Thương không được như bây giờ. Bộ phận sinh dục cháu chỉ có hai tinh hoàn thòng xuống, không có “của quý” nên cháu thường xuyên bị sốt cao, co giật. Mới đây, những tấm lòng hảo tâm đã đến hỗ trợ gia đình đưa cháu đi bệnh viện. Tuy nhiên, mọi sự giúp đỡ cũng mới chỉ đủ để đưa bé Thương đi khám mà thôi”.
Xót thương cậu bé không có "của quý" ảnh 2

Chị Thuý rất cần những tấm lòng hảo tâm để chữa bệnh cho con.

Thời gian không chờ em

Cách đây hơn nửa tháng, được sự động viên của hàng xóm và CLB Ước Nguyện Xanh, vợ chồng chị Hồ Thị Thuý đã đưa cháu ra BV Trung ương Huế khám. Theo khuyến cáo của các y bác sĩ, cháu Thương cần phải được tiến hành phẫu thuật sớm để ghép bộ phận thông tiểu, giúp tiểu tiện dễ dàng hơn.

Mừng vì tình trạng bệnh tật của con bác sỹ có thể can thiệp được nhưng vợ chồng chị Thuý lại rầu rĩ vì không kiếm đâu ra khoản tiền lớn để phẫu thuật. Vậy là họ lại gạt nước mắt đưa con về nhà tiếp tục sống lắt lay qua ngày và trông chờ một phép màu gì đó.

Nhưng phép màu chưa thể đến được. Vì nơi gia đình bé Thương ở là huyện vùng cao của tỉnh Quảng Nam, điều kiện thông tin, đi lại rất khó khăn. Cũng vì thế mà hoàn cảnh của cháu không thể đến với những nhà hảo tâm hay những người có điều kiện tài chính đủ sức tương trợ.

Người mẹ trẻ thẫn thờ trong tuyệt vọng khi chia sẻ những lời cuối trong cuộc nói chuyện với chúng tôi: "Tiền thì không đủ trang trải cuộc sống. Trời lại bắt tội thằng bé như vậy, chúng tôi chỉ còn biết cắn răng mà sống cho qua ngày chứ biết sao bây giờ. Mình đã khó, lại ở miền cao này, ít người biết tới, ít người giúp đỡ. Người thương thì không có điều kiện để giúp đỡ, thôi đành phó mặc cho số phận vậy”.

Ông Đinh Văn Dũng, Trưởng thôn 4, xác nhận, gia đình chị Hồ Thị Thuý thuộc diện hộ nghèo của thôn. Cả hai vợ chồng đều không có nghề nghiệp ổn định. Chi tiêu trong gia đình trông cậy vào nghề vác gỗ thuê của người chồng. “Suốt 5 năm qua, Ban nhân dân thôn thường xuyên cử người đến vận động, hỗ trợ một phần chi phí để vợ chồng chị Thy đưa con ra Huế khám và điều trị, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Dân nơi đây đều còn nghèo nên chỉ có thể làm được như vậy mà thôi”, ông Dũng xúc động nói.

Các bác sỹ BV Trung ương Huế cho hay, bé Thương có thể tiến hành phẫu thuật để ghép bộ phận thông tiểu, giúp tiểu tiện dễ dàng. Tuy nhiên, khi bé Thương càng lớn, quá trình phẫu thuật càng khó khăn, xác suất thành công không cao.

Mỗi ngày trôi qua là  bé Thương mất đi cơ hội trở thành người đàn ông, mất đi cơ hội được sống khỏe mạnh. Hiện bé Thương rất cần những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để ca phẫu thuật được sớm thực hiện. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Hồ Thị  Thuý, thôn 4, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam.