Từ đường cái dẫn vào xóm hai bên đường cắm vài ba chục tấm biển đề “Cấm đổ rác” nhưng chẳng có tác dụng. Càng đi sâu vào, càng thấy rác, rác phủ mặt đường, chiếm hết diện tích bãi cỏ, tấp đầy gốc cây. Ngay cả chân B5 - B6 - B7 cầu Thăng Long cũng bị quây kín rác. Dưới gầm cầu, lúp xúp nhà dân sống cạnh một đầm nước đen đặc, rác thải nổi lều bều: túi nilon, vỏ đồ hộp, chân bàn ghế gẫy, hộp xốp, vỏ hoa quả, lông gia súc… Nơi đây là ổ bệnh dịch gây đủ loại bệnh truyền nhiễm làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
Tình trạng vệ sinh môi trường khu vực này đã bị quên lãng quá lâu. Người dân đang rất mong chính quyền sở tại và cơ quan chức năng quan tâm để cải thiện vệ sinh môi trường nơi đây.