“Xóa sổ” sới bạc lớn

ANTĐ - Lợi dụng dịp lễ hội, nhiều sới bạc ở các vùng ngoại thành lại “mọc” lên gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Mỗi sới bạc khi hoạt động, đều được bố trí người canh gác từ xa nhằm “qua mặt” lực lượng chức năng, khiến cho việc triệt phá gặp không ít khó khăn…

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Chiều 31-5-2011, tổ công tác Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với CAX Bình Phú, huyện Thạch Thất, phát hiện và bắt quả tang Cấn Văn Lâm (SN 1971, trú tại thôn Phú Ô, xã Bình Phú), đang tổ chức cho hàng chục đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, ăn tiền tại sân nhà bà Đỗ Thị Phúc (SN 1940, cùng thôn). Tiến hành điều tra làm rõ: Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 12-2010, Cấn Văn Lâm, Đỗ Duy Hiển (SN 1981), Nguyễn Văn Chín (SN 1959) và Nguyễn Văn Sự (SN 1962) cùng trú tại thôn Phú Ô, rủ nhau mở sới bạc tại các địa điểm là nhà của ông Đỗ Đăng Dư (SN 1945) và Nguyễn Thị Yến (SN 1930), đều ở xã Bình Phú.

Hàng ngày, sới bạc được tổ chức hoạt động 2 ca (từ 15h - 23h30). Thường mỗi chiếu bạc có khoảng 20 con bạc tham gia. Số lượng tiền đặt cửa cho mỗi lần đánh bạc thấp nhất là 100 nghìn đồng.

Trước khi các con bạc nhập sới phải được Lâm cùng đồng bọn “nhận diện”, rồi nộp 100 nghìn đồng là tiền phế vào cửa cho một ca. Số tiền này được Lâm và đồng bọn thu rồi chia nhau. Để sới bạc này hoạt động một cách trơn tru, Lâm tự phân công mình là người trực tiếp tìm địa điểm mở sới bạc, chuẩn bị bát đĩa, quân vị, còn Hiển là người giữ trật tự đồng thời làm “tín dụng” cho các con bạc cầm cố tài sản, vay lãi lấy tiền đánh bạc; Nguyễn Văn Chín có nhiệm vụ thu phế, rồi nộp lại cho Lâm và được hưởng 50% số tiền phế thu được; Nguyễn Văn Sự được nhóm phân công làm nhiệm vụ bảo vệ sới bạc, cảnh giới ở đầu ngõ. Mỗi ca, Sự được Lâm trả công từ 400 đến 500 nghìn đồng.

Chính vì cách thức hoạt động hết sức tinh vi nên suốt thời gian từ tháng 12-2010 đến khi bị bắt, Lâm và đồng bọn tổ chức đánh bạc công khai nhưng không bị cơ quan chức năng bắt quả tang nhờ sự cảnh giới rất tinh vi. Chỉ đến chiều 31-5-2011, khi các con bạc đang say sưa sát phạt nhau tại sân nhà bà Đỗ Thị Phúc thì bị tổ công tác bắt quả tang sau bao ngày mật phục. Tổng số tiền thu được tại chiếu bạc lên tới hàng chục triệu đồng. Ngoài hành vi phạm tội nêu trên, Cấn Văn Lâm, Đỗ Duy Hiển, Nguyễn Văn Chín, Nguyễn Văn Sự còn khai nhận đã nhiều lần cùng nhau mở sới bạc để thu lời bất chính gần 160 triệu đồng.

Căn cứ vào tài liệu hồ sơ vụ án, cơ quan công tố có đủ cơ sở cáo buộc Cấn Văn Lâm, Đỗ Duy Hiển, Nguyễn Văn Chín, Nguyễn Văn Sự phạm vào tội “Tổ chức đánh bạc”; 13 bị can còn lại cũng bị truy tố phạm vào tội “Đánh bạc”.

Mới đây, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 17 bị cáo có lý lịch nêu trên. Tại phiên tòa, các con bạc đều khai nhận là những đối tượng không nghề nghiệp ổn định. Lợi dụng những dịp đầu xuân, lễ hội hay nông nhàn tổ chức sới bạc và tham gia đánh bạc. Căn cứ vào hồ sơ vụ án cũng như lời khai nhận thành khẩn của các bị cáo tại phiên tòa, HĐXX đã ra quyết định tuyên phạt bị cáo Lâm 2 năm tù, Hiển 20 tháng tù, Chín 18 tháng tù và Sự 14 tháng tù. Riêng hai bị cáo là Cấn Văn Hảo và Nguyễn Văn Tấn cùng bị tuyên phạt 7 tháng 18 ngày, tương đương với thời gian bị tạm giam nên được tuyên trả tự do tại phiên tòa. Các bị cáo khác còn lại cũng bị tuyên phạt với mức án từ 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 1 năm tù.