Xóa các lò gạch thủ công: Chuyện không dễ... 

(ANTĐ) - Hàng trăm lò gạch thủ công hoạt động dọc sông Hồng, sông Đuống, thuộc địa phận của Hà Nội rất phức tạp, gây ô nhiễm môi trường, đồng thời đe dọa tính mạng của người làm thuê... 

Xóa các lò gạch thủ công: Chuyện không dễ... 

(ANTĐ) - Hàng trăm lò gạch thủ công hoạt động dọc sông Hồng, sông Đuống, thuộc địa phận của Hà Nội rất phức tạp, gây ô nhiễm môi trường, đồng thời đe dọa tính mạng của người làm thuê... 

Đầu năm 2008, xảy ra vụ tai nạn lao động do sập lò gạch ở thôn Cổ Châu, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, làm 11 người chết và bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn là do lò gạch dựng hết sức sơ sài, không đảm bảo an toàn. Nhưng sau vụ tai nạn kinh hoàng đó, lò gạch này không những không đóng cửa mà trái lại vẫn hoạt động bình thường...

Một số lò gạch thủ công ở xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, Hà Nội.
Một số lò gạch thủ công ở xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, Hà Nội.

32 lò gạch ở thôn Thượng Giáp, xã Thống Nhất, huyện Thường Tín nằm dọc ven đê sông Hồng đang gặm dần đất hành lang an toàn ven đê, nhưng chính quyền xã vẫn chưa ra tay giải quyết dứt điểm, mặc dù họ cũng nhận thức được hiểm họa từ các lò gạch thủ công đó. Hiện tại, những lò gạch tư nhân được dựng một cách thủ công ngày càng nhiều ở xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Các huyện Gia Lâm, Đông Anh... cũng tồn tại rất nhiều lò gạch thủ đông đang hoạt động suốt ngày đêm gây ô nhiễm môi trường, không bảo an toàn cho người lao động.   

Mặc dù chính quyền các xã đều cho biết các lò gạch thủ công đó là nguồn  gây ô nhiễm chủ yếu đối với môi trường, gây phức tạp về trật tự xã hội ở địa phương. Nhưng họ chưa, hoặc không có biện pháp mạnh tay để dẹp các lò gạch đó.

Nguyên nhân là do các lò gạch thủ công đó đều do tư nhân đứng ra đầu thầu với xã. Đây là một trong những nguồn thu ngân sách lớn của các xã hàng năm... Vì vậy, nếu chính quyền các xã mạnh tay xóa các lò gạch thủ công, thì ảnh hưởng đến nguồn thu của địa phương... hoặc có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của chính mình... Đây quả là chuyện không dễ chút nào...

Quốc Đô