Xét xử vụ hỏa hoạn làm 13 người chết tại Hải Phòng: Nỗi đau chưa nguôi

ANTĐ - Do bất cẩn, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát để rồi 13 người thiệt mạng, 25 người bị thương và giờ đây 5 bị cáo phải đứng trước vành móng ngựa. Đó là hậu quả vô cùng nặng nề mà vụ cháy xưởng gia công mũi giày ở xã Tân Dân, An Lão, Hải Phòng để lại.

Vợ chồng Hiền tại phiên tòa

Nỗi kinh hoàng ở Đại Hoàng

Sáng sớm qua (30-7), cổng TAND TP Hải Phòng khác hẳn với mọi ngày bởi sự xuất hiện của hàng trăm người, hầu hết đến từ xã Tân Dân, An Lão, Hải Phòng. Hàng chục tấm di ảnh gói ghém cẩn thận lần lượt được mở ra. Một số phụ nữ cũng từ từ trút bỏ khăn che mặt cùng chiếc áo chống nắng bên ngoài, để lộ ra những mảng da thịt chằng chịt những vết sẹo xù xì.

Cánh cổng tòa án bật mở, dòng người ùn ùn đổ vào. Hội trường lớn nhất của TAND TP Hải Phòng chật kín chỉ trong nháy mắt. Đúng 8h phiên tòa khai mạc. Hàng trăm con mắt lập tức đổ dồn về phía các bị cáo khi đôi vợ chồng Bùi Thị Hiền (SN 1987) và Nhiếp Thiếu Phong - tên gọi theo tiếng Việt (SN 1970, quốc tịch Trung Quốc) cùng đồng phạm được lực lượng cảnh sát dẫn giải vào vị trí. Sau phần kiểm tra căn cước, đại diện VKSND TP Hải Phòng đọc bản cáo trạng truy tố các bị cáo. Cùng lúc, ở dưới hội trường đồng loạt vang lên những tiếng sụt sịt, nghẹn nấc.

Cách đây vừa tròn 1 năm (chiều tối 29-7-2011), xưởng gia công mũi giày của vợ chồng Hiền ở thôn Đại Hoàng II, xã Tân Dân bất ngờ xảy ra cháy lớn. Đám cháy bắt nguồn từ những sỉ hàn từ trên mái tôn của xưởng rơi xuống. Trong giây lát, cách cửa ra vào duy nhất của nhà xưởng hơn 100m2 này bị ngọn lửa bao trùm. Lửa cháy ngùn ngụt, đặc quánh khói đen, khiến gần 50 công nhân đang làm việc tại đây cứ thế xô nhau vào sâu bên trong và không ngớt kêu gào cầu cứu. Một số công nhân làm việc gần cửa đã kịp thời thoát khỏi ngọn lửa hung hãn. Tuy nhiên, ngọn lửa bén quá nhanh vì nó được “tiếp sức” gió cùng những vật liệu rất dễ cháy. Thế nên người bên trong, kẻ bên ngoài chỉ biết đứng nhìn nhau trong tuyệt vọng.

Khi nhận thấy không thể trông đợi được sự giải cứu nào từ bên ngoài, nhiều công nhân đã chấp nhận “một mất một còn” lao qua vòng lửa mong có cơ hội sống sót. Và thật may, phần lớn trong số công nhân dám chấp nhận sự “may rủi” đã thoát chết. Đó chính là 25 bị hại trong vụ án có mặt ở phiên tòa này. Trong số ấy, người bị bỏng nhẹ nhất cũng trên dưới 20%, còn người bị bỏng nặng lên đến 90% cơ thể. Nhưng đau xót là 13 trong số hơn 50 công nhân làm việc tại xưởng gia công mũi giày của vợ chồng Bùi Thị Hiền đã vĩnh viễn không thể trở về nhà. Đau đớn hơn nữa là hầu hết họ đều là những cô gái đang độ xuân thì hoặc là những phụ nữ cáng đáng gia đình.

Trong lúc đại diện VKS tuyên đọc cáo trạng, Hiền và Sự cũng sụt sùi, ai oán. Có lẽ trong thâm tâm của các bị cáo, những giọt nước mắt ấy không chỉ là những giọt nước mắt ân hận mà đó còn là sự xót thương những công nhân xấu số, bị chính sự cẩu thả của họ gây ra.    

         

Nỗi lòng người còn sống 

Thật khó để nói hết những tổn thất, mất mát về người cũng như của trong vụ án này. Song có một điều chắc chắn rằng nỗi đau đớn đến cùng cực cả về thể xác lẫn tâm hồn của những nạn nhân may mắn sống sót đang giày vò tất cả những ai có dịp tiếp xúc. 

Gặp chị Đoàn Thị Thu Sen (SN 1990, trú ở xã Tân Dân), nạn nhân trong vụ án vào thời điểm hiện nay, chẳng mấy người có thể cầm lòng. Khuôn mặt Sen khá xinh xắn và hay cười, nhưng toàn thân cô giờ đây đã bị bao phủ một lớp sẹo xù xì, vằn vện. Vết bỏng kín mít trên hai cánh tay của Sen sùi lên trông thật hãi hùng, nắng nóng chiếu vào đỏ au. Nhắc lại buổi chiều định mệnh kia, Sen bảo: “Em may mắn thoát chết là nhờ chồng con em đấy”! Rồi cô kể, cô đang quét keo cổ giày ở cuối xưởng thì nghe thấy ai đó kêu lên “cháy rồi mọi người ơi”! Chưa kịp định thần thì thấy các chị cứ ùn ùn xô nhau vào bên trong, Sen cũng vội nép vào góc bếp. Lửa cháy đỏ rực, khói đen nghi ngút chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì, đôi tay cô quờ quạng vì ngạt thở. Lửa mỗi lúc một cháy dữ dội hơn, cô thấy hụt hơi. “Chẳng hiểu sao trong đầu em lúc đó chỉ nghĩ mình phải sống vì chồng con. Thế là tay bịt chặt khẩu trang ở miệng, em liều chết băng qua vòng lửa thoát ra ngoài” - Sen nhớ lại. Sen kể tiếp, khi ấy con gái đầu lòng của cô mới được 9 tháng tuổi, nó không thể thiếu mẹ. Dù bị ngã tới hai lần và bị mọi người giẫm đạp lên, nhưng Sen vẫn gắng gượng hết sức. Và thật may là cô đã thoát chết trong gang tấc. Sen bất ngờ nghẹn lại khi bảo: “Chị chồng em thì phải bỏ mạng ở xưởng. Thật khổ cho thằng cu con chị ấy! Mẹ chết, bố thì không biết ở đâu”…

Trong số 25 nạn nhân hôm đó, số phận Đỗ Thị Ngọc Hà (SN 1993) thật thảm hại. Cô bị bỏng sâu 78% cơ thể. Giờ đây Hà không thể làm được bất cứ việc gì, ngay cả việc vệ sinh cá nhân. Ngoài cái thân hình xù xì, khuôn mặt biến dạng, hai cánh tay như hai cành cây khô đỏ lự, đôi chân cô gái trẻ còn đứng không vững do nhiều lần phẫu thuật tái tạo da thịt. Cố gắng đến dự tòa, nhưng Hà không thể không có bố mẹ đi cùng. Chia sẻ với chúng tôi, bố Hà bảo: “Không đau lòng sao được khi thấy cháu nó thế này. Khả năng lao động gần như không còn, chuyện chồng con cũng coi như bỏ đi. Vì thế gia đình chúng tôi chỉ mong pháp luật xử lý nghiêm các bị cáo, đồng thời buộc họ phải đền bù sức khỏe, tinh thần để cháu đỡ thiệt”. Cũng như bố mẹ Hà, tất cả các nạn nhân và đại diện những người đã mất đều bày tỏ mong muốn, ngoài xử lý các bị cáo theo pháp luật thì điều quan trọng hơn cả sau phiên tòa này chính là làm sao để con em họ có tiền tiếp tục chữa trị các di chứng để lại. Bởi nỗi đau mà họ đang phải gánh chịu vô cùng lớn.

Sau 1 ngày xét xử, phiên tòa tạm dừng ở phần tranh luận. Trước đó, đại diện VKSND TP Hải Phòng đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Nhiếp Thiếu Phong từ 11 - 12 năm tù và Bùi Thị Hiền cũng từ 10 - 11 năm tù. Các bị cáo còn lại lần lượt từ 4 - 5 đến 9 - 10 năm tù giam về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Hôm nay (31-7), phiên tòa tiếp diễn. Báo ANTĐ sẽ tiếp tục thông tin về vụ án.