Khi tin tức chú lợn “đột biến gen” được truyền đi, bạn bè, hàng xóm của Tao Lu đã chạy ngay đến nông trại của ông trong thị trấn Yanan tại thành phố Nam Ninh, Trung Quốc.
Chú lợn sơ sinh với mặt người và vòi cắm trên trán
Ông Tao Lu cho hay, lợn mẹ đã sinh được đàn lợn gồm 19 con trong đó có 1 chú lợn “đặc biệt” với khuôn mặt của con người và một cái vòi cắm trên trán. Ông nói: “Tất cả những con khác đều bình thường, thật kỳ lạ, con cuối cùng lại khác thường như vậy”.
Sau khi một tờ báo đăng tải hình ảnh của con lợn “đột biến”, rất nhiều người đã liên lạc với ông Tao để mua nó. Đáng buồn thay, con vật đã chết do lợn mẹ không cho bú sữa và bị chèn ép bởi các con lợn khác.
Cuối cùng, ôngTao Lu bày tỏ: “Thật đáng tiếc, nó đã chết, nếu không tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền. Hơn nữa tôi còn định thu hút du khách nhờ những hình ảnh chụp nó”.