Để lên nông nỗi Nguyễn Văn Thắng (SN 1984) bất thường, giờ đang phải điều trị tại Bệnh viên Tâm thần tỉnh Bắc Giang là hậu quả của việc thiếu hiểu biết của người dân.
Mà điển hình là “thầy Thạo”- Nguyễn Văn Thạo (SN 1980) trú tại thôn Giữa, xã Lương Phong, Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Vụ việc khởi điểm từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 2-4, gia đình Nguyễn Văn Thắng đã đến nhà “thầy Thạo” để làm lễ xin nhờ tìm mộ người thân.
Những hình ảnh ghi lại sau khi hậu quả đáng tiếc tại một số nơi "áp vong".


Thắng vẽ con "yêu tinh" cho bác sĩ xem

Thắng tường trình rất chi tiết, và rất nhớ sự việc mình vừa gây ra

Con ngõ hun hút vào nhà anh Dương Văn Đạo- chồng chị Bính,
nạn nhân bị tử vong ngày 2-4

Anh Dương Văn Đạo cho biết: "Do nhờ thầy làm lễ để tìm mộ người thân
nên đã xảy ra chuyện đau lòng này"

Khi "đệ tử" của "thầy Thạo" đưa chị Bính vợ anh Dương Văn Đạo về nhà,
các "đệ tử" của "thầy Thạo" còn hô giết chết 11 đôi chim và 2 con lợn mang thả trôi sông...

Ngôi nhà anh Đạo cũng bị đám "đệ tử" của "thầy Thạo" lấy gạch ném thủng nhiều lỗ trên mái ngói.

Đường vào thôn Giữa, xã Lương Phong- nơi nhà "thầy Thạo" được nhiều người tụ tập nhờ làm lễ tìm mộ người thân


Phóng viên ANTĐ kiểm tra "tang vật" Thắng và "thầy Thạo" dùng "đuổi ma"
trên người chị Bính khiến chị tử vong

"Thầy Thạo" bị tạm giam để phục vụ công việc điều tra do liên đới đến vụ chết chị Bính
Thông tin chi tiết về vụ việc áp vong, gây chết người và khiến nhiều người điên loạn chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trên báo điện tử An ninh Thủ đô và trên báo in An ninh Thủ đô phát hành trong thời gian sớm nhất.