“Xe ôm” hại nhau

(ANTĐ) - Chiều 27-5-2007, Vương Thế Hanh (SN 1983), trú tại thôn Đoài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đến khu vực cửa khẩu sân bay Nội Bài để hành nghề “xe ôm”. Tại đây cũng có một số người hành nghề “xe ôm” khác gồm: anh Đinh Văn Thắng, Đỗ Mạnh Hiếu và Trần Văn Sửu đều trú tại Mai Đình, Sóc Sơn. Trong quá trình đón khách, để tránh việc cãi nhau hay xô xát, mọi người đã thỏa thuận sẽ lần lượt từng người đi chở khách.

“Xe ôm” hại nhau

(ANTĐ) - Chiều 27-5-2007, Vương Thế Hanh (SN 1983), trú tại thôn Đoài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đến khu vực cửa khẩu sân bay Nội Bài để hành nghề “xe ôm”. Tại đây cũng có một số người hành nghề “xe ôm” khác gồm: anh Đinh Văn Thắng, Đỗ Mạnh Hiếu và Trần Văn Sửu đều trú tại Mai Đình, Sóc Sơn. Trong quá trình đón khách, để tránh việc cãi nhau hay xô xát, mọi người đã thỏa thuận sẽ lần lượt từng người đi chở khách.

Khi Hanh đến lượt chở khách, Hanh chưa đi mà nhường cho anh Hiếu đi trước. Sau ít phút, đến lượt anh Hiếu thì Hanh lại lấy xe đi chở thay thế. Việc làm này khiến anh Thắng không đồng ý, cho rằng Hanh đã bị cắt lượt nhưng Hanh vẫn chở khách đi. Thấy vậy, anh Thắng có nói với anh Hiếu và Sửu: Tí nữa thằng Hanh về sẽ đánh cho nó một trận!

Sau khi Hanh chở khách về, quay lại nơi đón khách thì bị Thắng xông đến dùng tay không đánh nhau với Hanh. Biết mình yếu nên Hanh vứt xe bỏ chạy nhưng vẫn bị Thắng đuổi theo đánh tiếp. Ngay lúc đó, có các đồng chí Phạm Văn Hoài, Bùi Quang Trường là công an cửa khẩu sân bay Nội Bài mặc thường phục đi qua thấy vậy đã can ngăn, không cho hai bên đánh nhau nữa.

Giải bị cáo Vương Thế Hanh trở về Trại tạm giam sau khi kết thúc phiên tòa
Giải bị cáo Vương Thế Hanh trở về Trại tạm giam sau khi kết thúc phiên tòa

Sau khi được can ngăn, tưởng mọi việc kết thúc nhưng vì bị đánh đau nên Hanh rất bực tức. Hanh liền mở cốp xe máy của mình lấy một con dao nhọn đến chỗ Thắng đánh nhau tiếp và vung dao đâm một nhát vào sườn phải Thắng. Sợ bị tấn công tiếp, anh Thắng bỏ chạy.

Hanh đuổi theo nhưng thấy Thắng ra nhiều máu nên thôi không đuổi nữa và chạy trốn sang nhà vợ hai (không hôn thú, có một con riêng với Hanh) là Lâm Thị Kim Thoa ở ngõ 191, phố Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng hôm sau, Hanh cùng Thoa bỏ trốn đi xe ôtô khách. Khi đến Quảng Ngãi, biết không thể trốn mãi được, Thoa đã động viên Hanh về đầu thú và nộp hung khí gây án để hưởng lượng khoan hồng.

Hiện trường và vết máu của nạn nhân Hiện trường và vết máu của nạn nhân
Hiện trường và vết máu của nạn nhân

Nạn nhân Đinh Văn Thắng do vết thương quá nặng nên đã tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu vào hồi 18h ngày 27-5-2007. Đối với Lâm Thị Kim Thoa đã cùng Hanh trốn đi nhưng với mục đích đi cùng để động viên Hanh quay về đầu thú nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Sau nhiều lần hoãn, ngày 14-12, TAND TP Hà Nội đã xử sơ thẩm vụ án trên. Vì bị hại có một phần lỗi khiến bị cáo kích động dẫn đến hành vi phạm tội nên đây được coi là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Vì các lẽ đó, tòa tuyên phạt Vương Thế Hanh 9 năm tù về tội giết người.

Công Minh