Xe khách đang chạy bỗng cháy rụi

ANTĐ - Chiếc xe khách đang lưu thông trên đường bỗng nhiên bốc cháy dữ dội, hành khách may mắn thoát nạn trước khi chiếc xe còn trơ lại bộ khung sắt
Xe khách đang chạy bỗng cháy rụi ảnh 1
Chiếc xe khách đã bị thiêu rụi hoàn toàn

Khoảng 8h, ngày 2-7, xe ô tô khách biển số 49X-9054 (loại 42 giường nằm) của Công ty vận tải hành khách Tài Thắng (Lâm Đồng), do tài xế Hồ Phi Hùng (SN 1975, trú tỉnh Ninh Thuận) điều khiển, đang lưu thông trên tuyến đường Đà Lạt đi Nha Trang, khi đi đến đoạn đường đèo dốc thuộc xã Khánh Lê, huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) đột nhiên bốc cháy dữ dội. Vụ cháy khiến chiếc xe chỉ còn lại bộ khung sắt.

Theo anh Hồ Phi Hùng thuật lại: Sáng cùng ngày anh điều khiển xe ô tô 49X-9054 để đưa 42 hành khách xuống Nha Trang. Khi xe ô tô chạy đến Km số 53+100 thuộc tuyến đường Khánh Lê - Lâm Đồng, đoạn thuộc xã Khánh Lê (huyện Khánh Vĩnh), anh Hùng nhìn qua gương chiếu hậu đã phát hiện có khói đen bốc lên từ phía sau. Nghi có chuyện bất thường, anh Hùng đã tấp xe vào lề đường và dừng xe lại ngay sau đó để cho các hành khách nhanh chóng rời khỏi xe.

Ít phút sau, trên xe ô tô phát ra một tiếng nổ lớn khiến ngọn lửa bùng phát nhanh chóng. Hơn 1 giờ đồng hồ sau đó, chiếc xe ô tô khách đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn lại khung sắt. Rất may, 42 hành khách đi trên chiếc xe ô tô xấu số này đã không có ai bị thương. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Khánh Vĩnh đã tổ chức khám nghiệm hiện trường để điêu tra nguyên nhân vụ cháy.