Xả hàng, làm đẹp... đón xuân sang

ANTĐ - Nơi thì đông không chen nổi, nơi thì đìu hiu mong có khách đến rước hết hàng để sang năm còn nhập hàng mới.
Phố Hà Nội hối hả, tấp nập, vội vã đúng nghĩa của Tết. Thời trang tràn ngập vỉa hè để xả hàng, tiệm làm đầu vang giòn những nụ cười của khách và chủ. Một cái đầu mới, một bộ quần áo mới mua vào dịp cuối năm, làm vào dịp cuối năm vừa để đón Tết, và đối với nhiều người cũng chỉ dịp này mới làm được việc ấy bởi công việc trong năm bận rộn ngày qua ngày.  

Liao- một du khách nước ngoài đến Hà Nội vào dịp Tết,
cô sắm cho mình một bộ tóc giả thời trang để hòa vào nhịp xuân Tết Việt

Giòn tan nụ cười làm đầu ăn Tết tại cửa hàng làm tóc thời trang trên phố Hàng Bồ

Ngày cuối năm ai cũng muốn mình đẹp hơn trong dịp du xuân

Thời trang cuối năm trên vỉa hè Hàng Cót

Xả hàng để xuân sang nhập hàng mới là mong muốn
và là việc thường làm của các cửa hàng thời trang

Sắm một chiếc ví...

...hay đôi giày...

...hoặc chiếc áo mới...

...cũng là nét văn hóa có trong tục đón xuân của người Việt

Một cửa hàng thời trang nam khí xuân đã ngập tràn