- 4 cung bậc cảm xúc tại vườn thú mở đầu tiên và duy nhất của Việt Nam
- Dịp lễ 30-4, 1-5: Trông giữ xe miễn phí tại Vườn Thú Hà Nội
![]() |
Sáng 19/3, công viên Thủ Lệ đông nghịt người. Nhiều người phải xếp hàng mới mua được vé. |
![]() |
Khắp các ngả đường trong công viên đều ken đặc người. |
![]() |
Hầu hết là các gia đình đưa trẻ em đến vui chơi. |
![]() |
Giá vé vào cổng dành cho trẻ em tại công viên Thủ Lệ là 20.000đ/người, còn với người lớn là 30.000đ/người. |
![]() |
Vì lượng người đổ về quá đông nên các điểm gửi xe máy và ô tô từ sáng sớm đã hết chỗ. Người dân phải gửi các bãi trông xe tự phát bên ngoài công viên. |
![]() |
Thời tiết Hà Nội ngày cuối tuần khá dễ chịu. Nhiều gia đình muốn cho con đi chơi trong nội thành nên vườn thú là một lựa chọn. |
![]() |
“Tôi chọn công viên Thủ Lệ để đưa con tới chơi bởi ở đây có nhiều thú hoang dã hấp dẫn, nhiều cây xanh, các cháu rất thích”, chị Mai Hương (huyện Thanh Trì) chia sẻ. |
![]() |
Các khu vực nuôi nhốt động vật trong công viên Thủ Lệ luôn có đông người đứng xem. |
![]() |
Các em nhỏ thích thú cho động vật ăn. |
![]() |
Các em nhỏ phải xếp hàng khá lâu nếu muốn chơi các trò chơi trong công viên. |
![]() |
Các em nhỏ hào hứng khi được tận mắt xem những con thú. |
![]() |
Nhiều người bất ngờ vì không ngờ công viên lại đông như vậy. |
![]() |
Anh Nguyễn Văn Mạnh, Hoài Đức cho biết: Ngày cuối tuần muốn cho các con đi chơi nhưng ở đâu cũng đông đúc. Ở đây có các con thú hoang dã nên các con rất thích. |
![]() |
Khắp các ngả đường trong công viên chật kín người đi lại, dẫn đến tình trạng tắc nghẽn và quá tải cục bộ. |
![]() |
Về trưa lượng người đổ về vẫn rất đông. |