Vừa khổ thầy vừa hại trò

ANTĐ - Chia sẻ lo nghĩ của các bậc phụ huynh trong mùa thi năm nay, chị Đặng Minh Hằng, Công ty Bali Event cho biết chị cũng mong muốn con mình thi đỗ nhưng nếu đỗ bởi sự nâng đỡ từ bên ngoài thì sẽ là vô nghĩa.

- Gần 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm nay đang chờ kết quả, chắc ai cũng mong có được tấm bằng này sau hơn chục năm học hành?

-  Đúng vậy, tâm lý cha mẹ có con cái tuổi này thì chỉ mong con thi đỗ nhưng đừng làm hỏng con mình bởi những điều thiếu thực chất.

- Chị muốn nói đến vụ việc các giám thị phát tài liệu cho thí sinh ở hội đồng thi trường THPT DL Đồi Ngô?

- Đây đang là trung tâm chú ý của nhiều người mà. Tôi vẫn khẳng định rằng ai cũng mong con em mình thi đỗ, điểm cao nhưng thi đỗ với sự nâng đỡ quá mức như vậy thì quả thật là khó chấp nhận. Điều này chỉ làm hỏng con em mình khi ngay khi kết thúc mười mấy năm ăn học, lấy được tấm bằng nhưng không phải là tự lực bằng sức của mình. Rồi sau này khi đi làm thì lấy ai ra làm hộ công việc của mình?

- Kết quả mới công bố nhiều nơi cũng gần đạt được mốc 100% thí sinh đỗ tốt nghiệp.

- Một kỳ thi quốc gia như vậy mà bảo đỗ 100% là không tưởng. Hơn nữa tôi nghĩ tỷ lệ đỗ cao chỉ hợp lý với những tỉnh, thành phố có điều kiện về kinh tế, đời sống xã hội cao. Còn nhiều vùng khó khăn, ít có điều kiện đầu tư cho học tập thì không thể cũng cao như những nơi kia được. Vậy nếu cứ cao bằng nhau cả như vậy thì chắc chắn là bệnh thành tích rồi.

- Vậy mà tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp THPT vẫn cứ tăng dần đều 3 năm gần đây đấy.

- Có lẽ cũng chính vì tỷ lệ đẹp này nên mới có sự cố “Đồi Ngô”. Chỉ mong sau việc này, các nhà giáo dục có thương học sinh thì cũng đừng giúp các cháu bằng hình thức “hỗ trợ” như vậy, vừa khổ thầy vừa hại trò.