Vụ trẻ sơ sinh chết tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình: Nhiều vấn đề chưa được làm rõ

ANTĐ - Ngày 24-5, khi chúng tôi tìm về bệnh viện Đa khoa Vân Đình (Ứng Hòa, Hà Nội) - nơi có một cháu bé sơ sinh tử vong bất thường sáng 23-5, thi thể cháu bé đã được gia đình đưa về an táng. Trong khi đó, mẹ cháu bé xấu số là sản phụ Đỗ Thị Thùy Dung vẫn đang nằm cấp cứu tại bệnh viện (BV).

Anh Hải (giữa hàng đầu) vẫn chưa hết bức xúc về cái chết bất thường của con mình


Nỗi đau khó nguôi

Khác với một ngày trước đó khi hàng nghìn người bệnh, người dân xung quanh cùng người nhà bệnh nhân có cháu bé tử vong vây kín BV, gây không khí náo loạn từ sáng đến chiều, ngày 24-5, mọi sinh hoạt nơi đây đã trở lại bình thường. Tuy vậy, từ ngoài cổng cho đến từng phòng khám, phòng điều trị trong khuôn viên BV, câu chuyện về cái chết thương tâm của bé gái sơ sinh sáng 23-5 vẫn là đề tài nóng hổi. Chúng tôi gặp được anh Đỗ Ngọc Hải, chồng sản phụ Dung, bố đẻ của cháu bé vừa tử vong. Tối 23-5, sau khi làm việc với lãnh đạo BV, dù vẫn vô cùng bức xúc song anh phải nén đau thương để cùng người thân đưa thi thể con về an táng. Sáng 24-5, ngay sau khi sắp xếp được công việc nhà, anh Hải lập tức quay lại BV để thăm vợ và cũng để tìm gặp bác sĩ Tuấn (bác sĩ trực kíp đẻ của vợ con anh) nhưng không gặp.

Trước đó, vào lúc 8h30 ngày 22-5, chị Đỗ Thị Thùy Dung (21 tuổi, trú tại xã Văn Hoàng, Phú Xuyên, Hà Nội) vào BV Đa khoa Vân Đình để chờ sinh trong tình trạng sức khỏe bình thường. 2h ngày 23-5, thấy chị Dung có dấu hiệu đau bụng, chuyển dạ, gia đình đã yêu cầu tiến hành mổ đẻ nhưng bác sĩ ca trực là Trần Đăng Tuấn từ chối vì kết quả kiểm tra thai nhi không có dấu hiệu lạ. Tuy nhiên, đến gần 4h cùng ngày, các bác sĩ trực thông báo với gia đình thai nhi bị suy tim cấp. “Quá lo lắng, gia đình tôi tiếp tục đề nghị các bác sĩ tiến hành mổ đẻ nhưng phải gần 2 giờ đồng hồ sau vợ tôi mới được đưa vào phòng mổ”, anh Đỗ Ngọc Hải kể lại. Sau 30 phút tiến hành ca mổ, bác sĩ thông báo cháu bé trong tình trạng khó qua khỏi. Quá hoảng loạn, anh Hải đạp cửa xông vào phòng mổ thì thấy thi thể bé gái đã được cuộn tròn trên bàn, toàn thân tím tái và nhớp nháp dịch nhầy do chưa được vệ sinh. 

Cũng theo anh Hải, sau buổi làm việc kết thúc rất muộn vào chiều tối 23-4, phía BV Vân Đình đã gửi gia đình 10 triệu đồng tiền “bồi dưỡng” và lo xe cộ đưa thi thể cháu bé về nhà an táng. Dù vậy, gia đình anh vẫn kiên quyết làm rõ sự việc tới cùng để xác định nguyên nhân và trách nhiệm của những người có liên quan đến cái chết oan của con mình. 


Còn nhiều nghi vấn

 Nói về trường hợp tử vong của bé gái sơ sinh, con sản phụ Đỗ Thị Thùy Dung, ngày 24-5, ông Trần Văn Chương, Phó Giám đốc BV Đa khoa Vân Đình xác nhận tình trạng của sản phụ Dung và thai nhi khi nhập viện là hoàn toàn khỏe mạnh. Theo ông, nguyên nhân dẫn đến sự việc ngoài ý muốn này là do chị Dung bất ngờ có dấu hiệu suy thai cấp. Kíp trực không tiến hành mổ đẻ ngay khi đó bởi phải hồi sức cho cả sản phụ và thai nhi. Ông Chương cũng cho biết, sau khi bé gái chào đời trong tình trạng sức khỏe yếu, các bác sĩ đã khẩn trương xử lý và cho thở ôxy trong vòng 35 phút… Ngay sau khi sự việc xảy ra, chiều cùng ngày BV đã có buổi gặp gỡ và chia sẻ với gia đình nạn nhân.

Theo ông Chương, trong buổi làm việc này, 2 bên đã thống nhất một số vấn đề: Thứ nhất, BV hỗ trợ một chuyến xe đưa cháu về quê mai táng và hỗ trợ một chút kinh phí gọi là động viên và bồi dưỡng sức khỏe của sản phụ. Thứ hai, gia đình đã cam kết không đề nghị các cơ quan chức năng can thiệp và không có thắc mắc gì đối với BV Đa khoa Vân Đình. Thứ ba, việc tiến hành kiểm thảo tử vong để xác định nguyên nhân của sự việc và trách nhiệm của những người liên quan sẽ được tiến hành trong vòng 2 tuần theo quy chế. “Sự việc cũng đã được BV báo cáo lên Sở Y tế Hà Nội. Đây chỉ là sự việc xảy ra ngoài mong muốn do diễn biến quá nhanh và… bất khả kháng. Những tai biến như thế này là điều không thể tránh khỏi ở bất cứ cơ sở khám chữa bệnh nào” - ông Chương nói. 

Đề cập lại vấn đề này, anh Đỗ Ngọc Hải cho biết, gia đình chỉ thống nhất với BV là không đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc trước khi có kết quả kiểm thảo. Anh Hải không cho rằng cái chết của con anh là tai biến bất khả kháng mà khẳng định cháu bé đã chết trước khi chào đời do việc cấp cứu quá chậm trễ.

 Chiều 24-5, bà Lưu Thị Liên, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, theo báo cáo từ phía BV Đa khoa Vân Đình, sau khi xảy ra vụ việc cháu bé sơ sinh tử vong tại BV, gia đình bệnh nhân có bức xúc bày tỏ thái độ với BV nhưng sau khi được cán bộ BV gặp gỡ, chia sẻ, động viên nên gia đình đã đồng ý với cách giải quyết của BV. Sở Y tế đã yêu cầu thanh tra Sở Y tế, Phòng Nghiệp vụ y và BV Phụ sản Hà Nội xem xét về quy chế chuyên môn trong trường hợp cụ thể này, báo cáo về Sở Y tế chậm nhất trước ngày 26-5 để Sở có kết luận chính thức và xử lý kịp thời tập thể, cá nhân sai phạm (nếu có).