Vòng xoáy nghiệt ngã của những kẻ nghiện ma túy

ANTĐ - Mải mê chơi bời, lêu lổng và thường xuyên ngao du với người xấu, nhóm thanh niên này không những bị  nghiện ma túy mà còn lao vào con đường tội lỗi... 
Trung tá Phạm Sỹ Hùng - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy CATP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng: Mai Xuân Thành (còn gọi là tí nhỏ, SN 1997, trú tổ dân phố Phú Hải, phường Cam Phú, Cam Ranh), Nguyễn Thành Phát (SN 1994, trú tổ dân phố Phú Bình, phường Cam Phú, Cam Ranh) và Nguyễn Xuân Minh (SN 1992, trú tổ dân phố Phú Hải, phường Cam Phú, Cam Ranh) cùng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Từ vụ án ma túy…

Trưa ngày 12-4, tại khu vực tổ dân phố Thuận Lộc, phường Cam Thuận (Cam Ranh), tổ công tác thuộc Đội CSĐT tội phạm về ma túy CATP Cam Ranh trên đường tuần tra đã phát hiện một đối tượng đang điều khiển xe máy, BKS 79L1-0675 có những biểu hiện nghi vấn về tàng trữ, sử dụng ma túy trái phép như nguồn tin từ cơ sở báo về trước đó. Tổ công tác đã yêu cầu người điền khiển phương tiện dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên, người thanh niên điều khiển xe không xuất trình được bất cứ giấy tờ tùy thân nào, đối tượng chỉ khai tên Mai Xuân Thành trú tại địa chỉ trên. Trước vẻ lúng túng đến khó hiểu của nam thanh niên này, tổ công tác nhận định Thành đang che dấu hành vi vi phạm pháp luật của mình. 

Vòng xoáy nghiệt ngã của những kẻ nghiện ma túy ảnh 1
3 đối tượng Phát, Minh, Thành tại cơ quan điều tra


Tổ công tác đã mời đối tượng Thành về cơ quan CAP Cam Thuận để làm việc. Tại đây, Thành khai, đang chạy xe máy đi đến một bụi cây ven đường Tố Hữu (đoạn thuộc tổ dân phố Thuận Lộc, phương Cam Thuận) để lấy ma túy đã được y cùng đồng bọn giấu trước đó mang bán cho người nghiện trên địa bàn thì bị lực lượng Công an phát hiện, đưa về trụ sở công an. Căn cứ lời khai trên, tổ công tác đã tiến hành đưa đối tượng đi truy tìm vật chứng để có biện pháp xử lý theo quy định.

Sau một thời gian ngắn truy tìm, tổ công tác đã tìm được một vỏ bao thuốc lá hiệu Cotab, bên trong có 35 đoạn ống nhựa (mỗi đoạn dài khoảng 1 cm) và một gói nhỏ đều chứa chất bột nén màu trắng. Tiếp tục đấu tranh, Thành khai nhận, 35 đoạn ống nhựa cùng một gói nhỏ mà y giấu trong vỏ thuốc lá hiệu Cotab đều là ma túy (heroin, tổng trọng lượng 1,842 gram) do đồng bọn của Thành là Nguyễn Xuân Minh mua từ TP. Hồ Chí Minh mang về Cam Ranh phân nhỏ thành từng tép rồi giao lại cho Thành và Phát bán lại cho người nghiện trên địa bàn để thu lợi bất chính. 

Trước lời khai của Thành cùng với các chứng cư thu thập được, một thời gian sau đó lần lượt các đối tượng Nguyễn Thành Phát và Nguyễn Xuân Minh đã bị Cơ quan CSĐT CATP Cam Ranh tiến hành bắt giữ để tiếp tục điều tra, xử lý. 

…đến hàng loạt vụ trộm cắp

Trung úy Trần Đức Thành - trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy CATP Cam Ranh cho biết, 3 đối tượng Mai Xuân Thành, Nguyễn Thành Phát và Nguyễn Xuân Minh tuy còn ít tuổi nhưng lại ham chơi bời, lêu lổng và đều chưa học hết cấp trung học cơ sở. Không có sự quản lý, giáo dục chặt chẽ của gia đình, những đối tượng này thường xuyên tụ tập, ngao du với những người nghiện trên địa bàn để đua đòi hút chích ma túy. Vì vậy, 3 thanh niên trên đã rơi vào vòng xoáy nghiệt ngã của ma túy.

Nghiện ngập ma túy mỗi ngày một nặng hơn, trong khi túi thì trống rỗng, các đối tượng đã thường xuyên đi rình rập, trộm cắp tài sản của người dân, người thân mang bán lấy tiền hút chích ma túy. Trong quá trình điều tra, Thành khai nhận, chỉ trong một thời gian ngắn, y đã nhiều lần trộm tiền của mẹ, bà nội và của cô dì chú bác trong dòng tộc để hút chích. Điển hình là vụ trộm cắp tiền của chính bà nội mình. Một lần, y đến nhà bà nội, thấy bà đang đi bắt ốc ở ven vịnh Cam Ranh, Thành lục lọi và phát hiện bà đang cất giữ 1,1 triệu đồng mà bà dành dụm được. Thành đã lấy trộm 1 triệu và chỉ để lại cho bà 1 trăm nghìn đồng!  

Sau khi nhiều những người thân của Thành bị mất trộm, họ đã cả giác hơn nên y không thể trộm được bất cứ thứ gì nữa để y “nướng” vào ma túy. Thành bèn cùng đồng bọn rủ nhau đi mua ma túy, một phần chúng dành cho mỗi lần đến “cữ”, phần còn lại mang bán cho người nghiện để thu lợi bất chính. Chúng bàn bạc và đi đến thống nhất, Minh trực tiếp nhảy xe khách vào TP. Hồ Chí Minh mua ma túy, mang về phân nhỏ thành từng tép rồi giao lại cho Thành và Phát mang bán cho số người nghiện ở các phường Cam Phú và Cam Thuận (Cam Ranh). Tuy nhiên, sau vài lần trót lọt, thông tin về nhóm đối tượng trên đã được các trinh sát nhiều kinh nghiệm của Đội CSĐT tội phạm về ma túy CATP. Cam Ranh phát hiện, triệt xóa. 

Theo Trung tá Phạm Sỹ Hùng, hiện Cơ quan CSĐT CATP. Cam Ranh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố các đối tượng Mai Xuân Thành, Nguyễn Thành Phát thêm hành vi vi phạm pháp luật khác là “Trộm cắp tài sản”. Nhận xét về việc triệt xóa nhóm đối tượng mua bán trái phép ma túy trên, trung tá Phạm Sỹ Hùng cho rằng, kết cục của những kẻ mưu sinh bằng con đường tội lỗi luôn được báo trước và đây chính là vòng xoáy nghiệt ngã của ma túy mà ít ai tránh được một khi đã “nhúng chàm”.