Vơi bớt nhọc nhằn nơi xã đảo

ANTĐ - Từ nhiều năm nay, cuộc sống của những người dân xã đảo Minh Châu, Ba Vì, Hà Nội bị bao vây giữa bốn bề sông nước. Muốn ra khỏi đây, “con đường” duy nhất là qua những chiếc thuyền mỏng manh. 

CSGT đường thủy tặng áo phao, cặp xách phao cho học sinh xã Minh Châu

Nhọc nhằn cõng chữ qua sông

Xã đảo Minh Châu nơi xa nhất của huyện Ba Vì ngăn cách với thế giới bên ngoài bởi hai dòng sông. Diện tích cả xã khoảng 6km2 nhưng đa phần là những bãi bồi phù sa. Hơn 1.000 hộ dân với 6.000 nghìn nhân khẩu muốn ra khỏi xã đảo để đổi mua thúng gạo, con cá đều phải đi qua bến đò này. Có lẽ vì vậy những chuyến đò chở khách luôn đầy ắp người và phương tiện. Tiếng phành phạch của máy nổ chỉ tạm ngừng khi màn đêm buông xuống, rồi lại nhanh chóng bừng tỉnh lúc trời chưa rạng đông. Trong quán nước đầu bến sông được ghép lại bằng những tấm phên liếp, bà Nguyễn Thị Mùi móm mém nhai trầu kể: “Dẫu hầu hết người đi qua đò đều là người xã đảo, là dân sông nước nhưng không hẳn vì thế mà ai cũng biết bơi. Rồi còn lồng gà, bao gạo, chiếc xe đạp... tất cả đều chất trên những con thuyền. Mỗi khi qua sông ai nấy đều thót tim”.

Đã 5 năm qua, cô giáo Vương Thị Hằng vẫn thức dậy từ 5h sáng, miệt mài đi đi về về trên quãng đường gần 30km từ đỉnh núi Tản Lĩnh đến xã đảo Minh Châu. Ngày đầu tiên được phân công về trường THCS Minh Châu, cô giáo Hằng như muốn bật khóc. Nhìn ngôi trường cấp 2 lúc đó lụp xụp, học sinh sau kỳ nghỉ hè cứ vơi rụng dần vì theo bố mẹ đi đào vàng ở tận xa tít khiến cho những giáo viên như cô không khỏi chạnh lòng. Vậy là ngoài giờ lên lớp, cô lại cùng với các thầy cô giáo trong trường đến  từng nhà học sinh thuyết phục vận động họ cho con em đến trường. 

Mang niềm vui tới xã đảo

Học sinh nơi này vượt sông đi học sẽ được an toàn hơn

Nếu như những học sinh tiểu học và THCS được học ngay trên xã đảo thì các học sinh THPT hàng ngày phải vượt sông sang tận bên xã Chu Minh, Tây Đằng để học lấy con chữ. Phần vì sông nước cách trở, đường sá xa xôi, phần vì nguy hiểm lúc nào cũng rình rập trên sông khiến nhiều học sinh cứ thế “ngại” học dần. Biết là nguy hiểm nhưng nhiều gia đình cũng không đủ tiền để mua lấy một chiếc áo phao cho con em. Cái nghèo đã khiến họ đánh cược, phó mặc an toàn của con em mình cho số phận. Có lẽ chính vì vậy, thông tin được CBCS Phòng CSGT đường thủy CATP Hà Nội đến tặng áo phao, cặp phao, không chỉ những đứa trẻ, học sinh mà người dân xã đảo này vô cùng vui mừng, háo hức.

Giống như hàng chục các bạn trong lớp 9A trường THCS Minh Châu có mặt từ sáng sớm ở bến đò, em Trần Mai Vân luôn tay mân mê chiếc khóa của áo phao khi được Trung tá Dương Hồng Hải - Đội phó Đội Đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và TNGT, Phòng CSGT đường thủy trao tặng. Còn em Nguyễn Thị Linh học lớp 10 không giấu được niềm vui, nhẹ nhàng khoác chiếc cặp phao lên vai. Ông Dương Văn Trò - Phó Chủ tịch UBND xã Minh Châu xúc động: “Cảm ơn các CBCS của Phòng CSGT đường thủy. Những chiếc áo phao, cặp xách này không chỉ có ý nghĩa bảo vệ cho các em đi đò mà còn nâng cao ước mơ đến trường của  học sinh nơi đây”.