Vĩnh biệt một nhân cách lớn

ANTĐ - “Cây bao báp đại thụ” đã ra đi, như cách nói của người dân Nam Phi dành cho Nelson Mandela, nhưng biểu tượng đó còn sống mãi với nhân loại. Phóng viên Báo ANTĐ đã có cuộc trao đổi với bà           Kgomotso Ruth Magau (ảnh), Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam về Nelson Mandela - một nhân cách lớn.

Vĩnh biệt một nhân cách lớn ảnh 1

- Thưa Đại sứ Kgomotso Ruth Magau, lãnh tụ Nelson Mandela được biết đến là một nhân cách lớn không chỉ ở Nam Phi và trên thế giới, đồng thời có những nét tương đồng với Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam, bà có thể chia sẻ thêm về điều này? 

- Bà Kgomotso Ruth Magau: Nelson Mandela là một nhân cách lớn. Ở Nam Phi ông luôn nói với người dân về sự tha thứ và bao dung. Người dân Nam Phi luôn cảm kích về tư tưởng đó. Ông luôn nói với chúng tôi rằng, không được lặp lại sai lầm cũ, tức là chế độ Apartheid với sự phân biệt chủng tộc gây biết bao đau thương cho người dân. Trong xã hội của chúng tôi, ông muốn thấm nhuần một điều, không có tộc người nào áp bức tộc người nào. 

 - Thưa bà, những tư tưởng mà  Nelson Mandela để lại rất giá trị, vậy sau này Nam Phi sẽ làm gì để nhân cách Nelson Mandela sống mãi với nhân loại?

- Khi còn sống, Nelson Mandela có ảnh hưởng tới các dân tộc và các đất nước trên thế giới và điều đó được thể hiện rất rõ ở đức tính tha thứ, dung hòa, bao dung của ông. Ông đã xây dựng đất nước Nam Phi bình đẳng không có sự phân biệt màu da. Xuyên suốt tư tưởng Nelson Mandela là nguyên lý sự thật và hòa giải. Đây được coi như một công thức được các nước ngày nay phát triển để quên đi quá khứ đau buồn, cùng hướng tới tương lai tốt đẹp.

Chúng tôi hiểu rất rõ tầm quan trọng của tư tưởng Nelson Mandela đối với dân tộc. Nhiệm vụ của chúng tôi bây giờ là phải duy trì, phát huy các di sản của ông để nó sống mãi với thời gian. 

- Hàng năm, Ngày Nelson Mandela ở Việt Nam được Đại sứ quán Nam Phi phối hợp với Báo ANTĐ và các cơ quan chức năng tổ chức bằng nhiều việc làm rất thiết thực, bà đánh giá như thế nào về hoạt động này ở Việt Nam?

- Ngày Nelson Mandela được tổ chức ở Hà Nội với những hoạt động rất thiết thực. Trong nhiệm kỳ ở Việt Nam chứng kiến ngày đặc biệt này,  tôi cảm nhận được đó là một thành công rất lớn. Chúng tôi muốn mỗi ngày trôi qua đều là Ngày Nelson Mandela. Nếu chúng ta thực hiện được tư tưởng của Nelson Mandela thì thế giới sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. 

- Xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi.