Vỉa hè bị “chuyển công năng” giữa thanh thiên bạch nhật còn “khó chữa” là vậy, huống chi sau giờ “gà lên chuồng”. Trong đợt xử lý các điểm trông giữ xe trái phép, lấn chiếm lòng, lề đường tại một số tuyến phố trung tâm Thủ đô, trung tuần tháng 9 vừa qua, đích thân chỉ huy nhiều phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội cầm quân “ra trận”, song cũng gặp không ít sự chống đối của những cá nhân, tổ chức vi phạm, biểu hiện của “căn bệnh” nhờn thuốc!
Chưa có một thống kê chính thức, nhưng sẽ không quá nếu cho rằng, hơn 50% các vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường tại Hà Nội hiện nay do các hộ kinh doanh cá thể, được UBND các quận, huyện, thị xã… cấp phép hoạt động gây ra. Vậy chỉ cần cơ sở làm “tròn vai”, xử phạt, rút giấy phép kinh doanh các quán bia, bãi trông xe “nuốt” vỉa hè… tại địa bàn quản lý, vi phạm sẽ bị đẩy lùi.
Chế tài có, lực lượng chuyên trách cũng có, cùng sự ủng hộ của người dân, vậy tại sao nạn lấn chiếm vỉa hè không được “chữa” từ gốc, mà chỉ chờ sự ra tay của lực lượng cấp thành phố (?!). Sự trì trệ của cấp cơ sở đang góp phần tiếp tay cho vi phạm, là điều người dân đang nghĩ đến.