Vì sao các dòng sông hẹp lại?

ANTĐ - Mấy năm trước tôi thấy nhà ông cách sông Hồng chừng mấy chục mét, thoải mái đón gió sông, vậy mà giờ nhìn ra thì thấy vẻ như nó lùi hẳn vào trong. Ông nhờ Thần Đèn dịch chuyển à?

- Thứ nhất, không có Thần Đèn nào ở đây cả, thứ hai, ông nhìn nhầm, nhà tôi vẫn ở nguyên chỗ cũ, chẳng qua ông thấy nó có vẻ lùi vào trong là vì một lý do rất dễ hiểu.
- Lý do sao?
- Đơn giản, không phải do dòng chảy bồi đắp mà do con người  “bồi đắp”, chứ sao, này nhé, bao nhiêu là đất, phế thải từng ngày từng ngày được người ta đổ xuống bờ vở của sông, ngày này tháng khác lòng sông cứ hẹp dần. Và, dân ta kể cũng liều, cứ đất lấn ra đến đâu là xây nhà đến đấy, trên cái nền chưa hoàn thổ. Chẳng may xảy lũ thì mấy cái nhà ấy bị cuốn trôi là cái chắc.
- Giờ sông Hồng đã có mấy nhà máy thủy điện đầu nguồn tích nước nên cũng chẳng còn lũ lụt, nhưng việc đổ trộm phế thải lấp sông và “lấp” một số khu vực đang là chuyện đáng lo ngại, nhiều người bức xúc lắm.
- Bức xúc là phải, nhất là việc mấy tay lái xe chở phế thải chẳng những gây mất an toàn cho người đi đường khi phóng xe như điên, bất chấp đèn đỏ mà còn làm ô nhiễm môi trường khi xe không có gì che chắn khiến cát bụi mù trời.
- Có tay còn liều đến mức, đến đoạn đường vắng nào đấy, ngó nghiêng thấy không có ai là lật ben, trút thẳng phế thải ra đường, có tay trút cả thùng xe chở chất thải vệ sinh xuống hồ cá. Kinh!
- Chuyện này không còn là nhỏ nữa. Theo tôi, các lực lượng chức năng phải tăng cường tuần tra, kiểm soát, kết hợp với sự vào cuộc của người dân, tóm được tay nào đổ trộm phế thải là phạt thật nặng, thu phương tiện và phạt cả chủ công trình nào “khoán trắng” cho lái xe “muốn đổ đâu thì đổ”.
- Chính xác, chứ không, với cái đà này, chẳng những những dòng sông bị hẹp lại mà cả những cái hồ rồi cũng sẽ bị lấp. Lúc ấy, làm gì thì cũng đã là muộn.