Bằng chứng quả tang

(ANTĐ) - Ốc đang cõng Nghêu, chợt thông báo:

Bằng chứng quả tang

(ANTĐ) - Ốc đang cõng Nghêu, chợt thông báo:

- Thế là bắt quả tang thủ phạm gây ô nhiễm môi trường trên sông Thị Vải, Đồng Nai rồi.

Nghêu hỏi:

- Sự việc thế nào?

- Công ty Vedan nhiều năm liền xả chất thải độc hại ra sông Thị Vải bằng hệ thống ống ngầm. Nhưng mãi đến ngày 8-9 vừa rồi lực lượng Cảnh sát môi trường Bộ Công an và Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tài nguyên Môi trường mới phát hiện bắt quả tang việc vi phạm này.

Trùm Sò bức xúc:

- Vi phạm có nghiêm trọng không?

- Theo cơ quan chức năng thì rất nghiêm trọng, hành vi cũng rất tinh ma. Họ thiết kế hệ thống đường ống xả nước thải chìm, có trụ bơm cắm sâu xuống lòng sông Thị Vải để tránh bị phát hiện. Đây là hành vi cố ý.

Hến gật gù:

- Công ty Vedan nghe nói rất lớn, nhà máy sản xuất rộng đến 120ha tại Khu công nghiệp Gò Dầu ở xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai. Như thế lượng nước thải chắc cũng khủng khiếp lắm?

- Theo đánh giá của Cục Cảnh sát môi truờng nhà máy này đã thải ra sông Thị Vải đến 50.000m3 chất thải/ngày, đêm.

Nghêu hấp háy, lè lưỡi:

- Khủng khiếp thế nên thảo nào sông Thị Vải đã trở thành dòng sông chết.

- Thế dự kiến xử lý thế nào? - Trùm Sò hỏi.

- Quan điểm của Bộ Tài nguyên Môi trường là xử lý nghiêm. Đây là doanh nghiệp nước ngoài nhưng cũng phải tuân thủ luật pháp Việt Nam.

Trùm Sò bức xúc:

- Hẳn rồi, nhưng xử vi phạm hành chính hay hình sự?

- Việc này còn phải chờ kết luận cuối cùng.

- Ý kiến của người dân thì sao? - Hến hỏi.

Ốc thao thao:

- Dư luận rất phẫn nộ. Yêu cầu phải xử lý hình sự vì nhà máy đã vi phạm Luật Môi trường, có hệ thống, nhiều năm liền, cố ý và tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

- Sếp cũng thấy thế - Trùm Sò gật gù.

Đào Cốc Lục Tiên