Vẻ đẹp đáng ngờ

ANTĐ - Theo bác, trên thế giới này cái gì là tuyệt đối?

- Làm gì có, chỉ tương đối thôi.

- Vậy mà ngành du lịch nước ta vừa thay lô gô mới với câu slogan “Vẻ đẹp bất tận”, tôi thấy nó cứ giả dối thế nào ấy.

- Đây chỉ là cách chơi chữ, ý tác giả muốn nói “hãy khám phá em đi, em luôn có những cái mới người khác không có, khiến anh thích em suốt đời”.

- Lại liên tưởng lung tung. Bác hãy nói thật lòng, phong cảnh, con người nước mình có đẹp đến mức “bất tận” không?

- Tôi cũng đã đi nhiều nơi và nhận thấy một điều, nước mình rất được thiên nhiên ưu đãi, tuy nhiên, những vẻ đẹp đó đang bị hủy hoại trầm trọng.

- Tôi thấy đâu đâu cũng đua nhau xây dựng khách sạn, khu nghỉ dưỡng, điểm vui chơi giải trí nhằm thu hút khách du lịch mà.

- Người nước ngoài ai người ta đến xem những cái đó, họ thích những cái cổ kính, hoang sơ, tự nhiên cơ.

- Thì nhiều chùa chiền, khu di tích đã được phục dựng đấy thôi.

- Phá hoại thì có. Nhiều cái sau khi được làm lại khiến không ai nhận ra. Ông chẳng ra ông thằng chẳng ra thằng, đã thế đám lưu manh, côn đồ, ăn mày, ăn xin tràn lan, khiến du khách đến một lần là tởn đến già.

- Tôi vẫn thấy nhiều người trở lại đấy thôi.

- Có người đến lần thứ hai chỉ để nhận lại đồ bị mất cắp của lần du lịch trước.

- Bác cứ hay nói quá. Chẳng lẽ nội dung câu slogan là nói điêu hay sao?

- Đúng thế! Tôi đang định gửi thư đề nghị đổi thành “Vẻ đẹp đáng ngờ” đây.