Vậy mới xứng tầm
(ANTĐ) - Ốc khoan khoái:
- Bác Nghêu ạ, mình phải ăn mừng thôi.
- Mừng chuyện gì?
- Giá xăng giảm thêm 1.000 đồng/lít.
- Nghĩa là còn 17.000 đồng?
- Chính xác.
Nghêu cười khẩy:
- Nhưng bõ bèn gì với những thứ ăn theo giá xăng đã lên mà nó chưa chịu xuống?
- Thì đây cũng là cố gắng của Nhà nước, có lên, có xuống là điều chỉnh theo quy luật của thị trường.
Trùm Sò gật gù:
- Với giá 17.000 đồng/lít xăng, doanh nghiệp đã có lãi. Với tình hình thuận lợi này các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu sẽ bù lỗ đủ cho 8 tháng đầu năm. Nếu giá dầu thế giới tiếp tục theo xu hướng giảm thì có thể sẽ điều chỉnh giảm tiếp.
- Hy vọng là thế - Hến góp vào - Nhưng trước mắt với việc giá xăng giảm thì giá cước vận chuyển taxi, xe khách cũng cần giảm.
Trùm Sò thắc mắc:
- Hến đi đâu bằng taxi, xe khách mà đòi giảm?
- Đâu phải đòi hỏi cho cá nhân Hến, mà vì mọi người đấy chứ.
Ốc cười khoan khoái:
- Hến khỏi lo, đã có đề nghị giá cước taxi, xe khách giảm 5% rồi. Chỉ là chưa biết thời điểm nào thực hiện thôi.
- Thế còn cước… cõng của chú mày thì sao? - Nghêu hấp háy mắt hỏi.
- Cũng sẽ điều chỉnh cho phù hợp, 5% được chưa?
Nghêu lắc đầu kêu:
- Ối giời, khi tăng thì đến 10%, giờ giảm chỉ có 5%. Cái nhà anh này sao mà ranh ma thế.
Trùm Sò giảng hòa:
- Thôi không cãi nhau mất hòa khí… công ty. Thế này, hôm nay ăn mừng giá xăng giảm một cách thiết thực, sếp sẽ đãi công ty ta một chầu phở… hoành tráng nhé.
- Vâng, vậy mới xứng tầm chứ ạ - Hến cười tươi như hoa.
Đào Cốc Lục Tiên