Vá đường, vá... mặt

ANTĐ - Công nhận dân mình tốt bụng thật. Càng nghèo thì hình như tâm càng trong sáng.

- Ăn uống đạm bạc, ít nhậu nhẹt ngập mồn tất nhiên bụng dạ phải tốt. Không bị tiền bạc, vật chất che mờ, hám lợi, hám danh nên tâm ắt phải sáng.

- Ở quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ có một anh Hai lúa không quản mưa nắng, suốt 4 năm nay tự nguyện vá đường không công.

- Tình nguyện, tự nguyện, thiện nguyện ở nước mình không còn là chuyện hiếm lạ. Người tốt vẫn nhiều hơn kẻ xấu, ánh sáng đẩy lùi bóng tối. Chuyện Hai lúa vá đường chắc là lý thú chứ?

- Vá đường, vá ổ gà cực khổ chứ đâu như vá áo. Một thân một mình, tinh mơ đã đi vá khắp các tuyến đường để bà con đi lại không bị tai nạn.

- Đã có người ròng rã nhặt đinh, nhặt rác bán lấy tiền làm từ thiện, nay đi vá đường không công quả là xưa nay hiếm.

- Không chỉ bỏ công, anh Hai lúa còn ki cóp được 4 triệu đồng từ tiền đi làm thuê, cắt lúa mướn để mua nguyên vật liệu vá đường.

- Thật đáng cúi đầu khâm phục, nhưng cũng đáng xấu hổ cho những kẻ làm ăn gian dối, tắc trách. Mà một mình Hai lúa thì vá sao cho lành hàng trăm cây số?

- Bây giờ đội quân vá đường đã lên tới 20 người. Nếu mỗi nơi có một đội chắc chắn mặt đường sẽ lành lặn, ít tai nạn. Song “cái mặt” trách nhiệm trong nhiều lĩnh vực bị thủng, bị rách, thất thoát, tham ô, hối lộ không thể vá víu như thể phẫu thuật thẩm mỹ viện.