Uẩn khúc cuộc đời "má mì” chuyên bán người vào động mại dâm ở nước ngoài

ANTĐ - Ngụy biện không phải là kẻ "khởi sướng" lừa những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin sang Trung Quốc bán lấy tiền ăn tiêu, nhưng theo tài liệu của cơ quan điều tra và lời khai của bị cáo tại phiên sơ thẩm ngày 11-3 do TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử cho thấy, “má mì” Nông Thị Tám (SN 1987, trú tại xóm Bình Long, xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, Thái Nguyên) kẻ buôn người có “số”.

Vết trượt

Với vóc dáng nhỏ bé và làn da trắng trẻo, Nông Thị Tám nhìn bề ngoài có vẻ là một cô gái hiền lành. Thế nhưng, những hành vi phạm tội mà Tám gây ra trong hàng loạt vụ lừa đưa những cô gái Việt “nhẹ dạ cả tin” bán ra nước ngoài không khỏi rợn người.

Uẩn khúc cuộc đời "má mì” chuyên bán người vào động mại dâm ở nước ngoài ảnh 1
"Má mì" Tám nhìn bề ngoài tỏ ra là một cô gái khá hiền nhưng lại là kẻ buôn người có "số"

Cuộc tiếp xúc giữa phóng viên Báo ANTĐ với bị cáo trong lúc HĐXX vào nghị án. Những lời Tám trải lòng một nửa như muốn che đậy cho hành vi phạm tội của mình và một nửa như sự căm hờn về ký ức tuổi thơ đầy cay đắng.

Sinh ra trong một gia đình có 3 chị em, Tám là con thứ 2. Mới 3 tuổi, cha cô đã bỏ đi với người đàn bà khác. Cho đến bây giờ, hình ảnh về người cha dường như chẳng để lại gì trong ký ức của cô. Thay vào đó là sự dày vò của người mẹ mỗi khi Tám hỏi: "Cha đâu?"

Cứ thế, cuộc đời Tám lớn lên trong vòng tay người mẹ nhưng thiếu đi sự quan tâm, dạy bảo của cha. Trong vòng đời đầy lôi cuốn với những khó khăn về vật chất, thiếu thốn về tình cảm, Tám trở thành một cô gái sống đầy toan tính, bất cần, sống không có mục đích.

Mọi lo toan cuộc sống hàng ngày, tất cả đều dồn lên đôi vai người mẹ già bệnh tật, quanh năm chỉ biết trông chờ vào nương sắn, đồi chè cằn cỗi. Đã thế, thằng em trai lại ham mê cờ bạc, góp phần làm cho gia đình cô thêm phần tan nát.

Chán đời, chán nhà, năm 2005, Tám bỏ nhà xuống Hà Nội làm nhân viên cho một quán bia hơi trên con phố Trần Khát Chân (thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng).

Xa nhà, sống trong một môi trường đầy cám dỗ, Tám nhanh chóng nhập cuộc tham gia những cuộc chơi, tiếp xúc với đủ hạng người. Rồi cô bị lừa bán sang Trung Quốc làm gái bán dâm.

“Vũng bùn đen tối”

Ở nơi đất khách quê người, biết chẳng thể trái lệnh chủ chứa, cô “ngậm bồ hòn làm ngọt”, tiếp khách để chủ chứa hài lòng. Gần một năm bị ép làm gái “lầu xanh”, Tám nảy sinh tình cảm với một người đàn ông Trung Quốc đã có gia đình. Cô được anh ta chuộc ra khỏi “động quỷ” và xin cho vào làm ở một công ty tư nhân chuyên sản xuất nồi cơm điện.

Uẩn khúc cuộc đời "má mì” chuyên bán người vào động mại dâm ở nước ngoài ảnh 2
Tám khóc khi trải lòng với phóng viên trong lúc HĐXX vào nghỉ nghị án

Chẳng bao lâu, Tám sinh cho hắn một cậu con trai. Nhưng sau những tháng ngày phiêu bạt, nỗi nhớ quê hương luôn thôi thúc cô trở về. Năm 2011, Tám cùng cậu con trai mới 3 tháng tuổi mò về Việt Nam.

Nhiều lần ra chính quyền làm thủ tục khai sinh cho thằng bé, Tám đều bị từ chối vì những rào cản pháp lý. Cực chẳng đã, hai mẹ con lại dắt díu nhau sang Trung Quốc.

Với những đồng tiền làm thuê kiếm được, Tám chẳng đủ để nuôi con nên khi các “má mì” lôi kéo cùng tham gia đường dây mua bán người từ Việt Nam đưa sang Trung Quốc ép làm gái bán dâm, cô chẳng thể từ chối.

Trong một lần về Việt Nam, Tám tìm gặp móc nối với Nguyễn Thị Hương (SN 1986, quê Hải Dương, chưa xác định được lý lịch), bàn nhau lừa đưa những phụ nữ đang có nhu cầu tìm việc sang Trung Quốc bán hàng rồi bán cho các chủ chứa mại dâm.

“Con mồi” đầu tiên của Tám là chị Đào Thị Thúy (SN 1992, ở xã Đồng Tiến, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) mà cô quen vào tháng 10-2011, trên đường đi xe khách từ Thái Nguyên về Hà Nội. Đêm 06-11-2011, Tám, Hương và Thúy cùng bắt xe khách xuống Quảng Ninh, sang Trung Quốc.

Trên đường đi, Hương lấy lý do mẹ ốm nặng phải về không đi được nên để Tám và chị Thúy đi tiếp. Khi đến địa phận cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), Tám đưa chị Thúy đi đò qua sông sang địa phận tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), bán cho một người đàn ông tên Ta Cơ với giá 15 triệu đồng lấy tiền chia nhau.

Ngày 4-5-2012, Thúy trốn về Việt Nam và đến cơ quan công an tố cáo hành vi của Tám và Hương. Trước đó, bà Nguyễn Thị Thảo (là mẹ để của chị Thúy) nhận được tin con bị lừa bán sang Trung Quốc, ngày 23-11-2011, cũng đến CAH Đông Anh để trình báo về vụ việc.

Quá trình điều tra, ngày 21-7-2012, CAH Đông Anh đã bắt khẩn cấp đối với Nông Thị Tám về hành vi mua bán người. Tại cơ quan điều tra Nông Thị Tám khai nhận lại toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với các tài liệu hiện có trong hồ sơ vụ án.

Mở rộng điều tra vụ án, Tám còn khai nhận đã cùng Hương thực hiện 8 vụ mua bán người khác sang Trung Quốc làm gái mại dâm để lấy tiền chia nhau. Tuy nhiên, do chưa xác định được lý lịch của 08 người bị hại và đối tượng Hương, Cơ quan điều tra đã quyết định tách rút tài liệu, tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Tại phiên sơ thẩm diễn ra vào ngày 11-3, HĐXX tuyên phạt Tám 9 năm tù về tội “Mua bán người”. Phiên tòa kết thúc, vẫn những giọt nước mắt chứa bao chắc ẩn khi cô nghĩ đến đứa con chưa đầy 2 tuổi rồi đưa ánh mắt nhìn quanh quất phòng xử như tìm kiếm người thân và vội vã bước cùng những chiến sĩ cảnh sát dẫn giải lên chiếc xe thùng về trại tạm giam.

(Tên bị hại và một số nhân vật trong bài đã được thay đổi)

Trong tháng 10-2011, Tám cùng Hương lừa bán chị Hà (SN 1988, quê  Hà Giang), sang Trung Quốc, được 17 triệu đồng.

Tháng 11-2011, 02 phụ nữ (không rõ tên, tuổi, nơi cư trú) do Hương dẫn cho Tám bán sang Trung Quốc, được 27 triệu đồng.

Tháng 12-2011, Tám cùng Hương lừa bán chị Hồng, Hà, Hằng (không rõ lý lịch) sang Trung Quốc được 42 triệu đồng. Và 2 phụ nữ gồm chị Phương (SN 1989, quê Hòa Bình) và chị Trang (SN 1990, ở  Sơn Tây, Hà Nội) được 27 triệu đồng.