Tuyệt kỹ chém gió, lừa người yêu khuynh gia bại sản

ANTĐ - Ngày ngày chị Ngọc đi làm, còn gã chờ "vợ" dắt xe ra khỏi cửa, mình cũng đến quán cà phê ngồi đợi hết ngày để được trở về phòng trọ có người đẹp cung phụng. Lừa dối thế chưa đủ, gã nghĩ cách moi tiền người yêu...

Gã đã tốt nghiệp đại học, người yêu cũng làm tại một ngân hàng có tiếng ở cố đô. Vậy nhưng, dường như mọi kiến thức thu nạp được trong thời gian dùi mài kinh sử, gã đều sử dụng cả vào việc chém gió để lừa gạt người yêu. Không chỉ thuyết phục "vợ tương lai" dọn về sống chung, gã còn giở bài hùn vốn kinh doanh, để người yêu vay ngân hàng, mang tiền cho gã ăn chơi, sống vung vinh trác táng. Đến lúc làm cho người yêu tán gia bạn sản, mất cả tiền bạc lẫn tình cảm, gã bị chính "vợ tương lai" của mình tố cáo với cơ quan công an khi phát hiện ra bản chất của kẻ sống bằng kỹ nghệ chém giá này.

Gã 28 tuổi, tên đầy đủ là Nguyễn Mạnh Hà, quê ở xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Sở dĩ nhắc đến quê, là để nói đến chuyện gã nhân danh tình yêu để lừa tình, lừa tiền cô người yêu tội nghiệp cùng chung tuổi thơ đã bị gã lừa đảo, lợi dụng đến đồng bạc lẻ cuối cùng sau này, chứ thực ra, gã đã rời cái miền quê khốn khó ấy mà đi từ lâu lắm rồi. Gia đình gã không giàu, cũng chẳng nghèo, nên so với bạn đồng môn, gã được theo đuổi giấc mơ đèn sách. Gã học không có gì đặc biệt, cũng chẳng phải thuộc dạng cá biệt, nên con đường học vấn cứ tàng tàng tiến.

Cách đây 2 năm, gã tốt nghiệp một trường đại học ở Đà Nẵng rồi quyết định ở lại miền đất hứa này lập thân, lập nghiệp, ước mơ giản dị ấy, lẽ ra sẽ trở thành hiện thực khi gã lang thang ôm hồ sơ xin việc thì may mắn được Công ty cổ phần Trung nguyên Franchising, chi nhánh tại Đà Nẵng nhận vào làm quản lý với mức lương thử việc gần 8 triệu đồng. Với một tân cử nhân tỉnh lẻ, tấm bằng đại học làng nhàng, thì đó quả thực là một công việc đáng mơ ước. Song, gã là một kẻ không biết nắm bắt cơ hội, có chút tiền sinh ra hư đốn, trong khi công việc quản lý khó khăn hơn mức tưởng tượng nên làm được một thời gian, gã bị đào thải trong tiếc nuối.

Thất nghiệp, gã lang thang ở thành phố biển một thời gian, xin việc không được nên dạt ra Huế. Tại đây, trong khi chưa tìm ra việc làm, gã tình cờ gặp lại Lê Hồng Ngọc (tên nhân vật đã được thay đổi), một người bạn học cũ thời cấp 3. Nhìn Ngọc xinh xắn, và đặc biệt là khi biết cô bạn cũ đồng hương đang làm kế toán cho một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn thành phố Huế, sau giây phút ghen tỵ, trong đầu gã đã lên một kế hoạch hoàn hảo cho tương lai. Bằng những lời có cánh, những buổi đón đưa và những món quà bất ngờ, chẳng mất nhiều thời gian để gã đánh gục được trái tim đang cô đơn của Hồng Ngọc.

Trong thời gian tán tỉnh và suốt quá trình yêu nhau, để không mất mặt với người yêu, gã mạo nhận mình đang làm việc cho tập đoàn cà phê Trung Nguyên, quản lý khu vực miền Trung với mức lương mỗi tháng trên 50 triệu đồng. Song, đó không chỉ là lời nói dối để lấy lòng người đẹp, mà còn có chủ đích để thực hiện "dự án" lừa đảo mà gã dày công xây dựng nên sau này.

Tình cảm đến hồi mặn nồng, gã tỉ tê chuyện góp gạo thổi cơm chung để xây đắp tương lai. Và lời đề nghị này đã làm cho Ngọc mềm lòng chấp thuận. Vậy nên, từ tháng 4/2012, gã và người yêu đã dọn đến ở chung với nhau trong một nhà trọ trên đường Trần Phú (TP Huế). Ngày ngày chị Ngọc đi làm, còn gã chờ "vợ" dắt xe ra khỏi cửa, mình cũng đến quán cà phê ngồi đợi hết ngày để được trở về phòng trọ có người đẹp cung phụng. Lừa dối thế chưa đủ, gã nghĩ cách moi tiền người yêu bằng kế, lừa Hồng Ngọc đang cần tiền gấp để chung tiền mua lại một quán cà phê thuộc vào loại sang trọng nhất trên địa bàn TP Huế. Dù biết người yêu không có nhiều tiền, song gã biết chắc bằng các mối quan hệ của mình, chị Ngọc có thể vay ngân hàng giúp gã khoản tiến theo yêu cầu là 500 triệu đồng.

Khi nghe người yêu bảo không có cái gì thế chấp để vay được số tiền ấy, gã đã thoáng chút buồn, nhưng rồi gã lại nghĩ đến số tiền ít hơn, với chiêu lừa hợp lý hơn, ấy là bịa ra chuyện anh trai gã đang cầm sổ đỏ tại ngân hàng ở TP Hồ Chí Minh, nên cần 150 triệu để mang vào chuộc, đem bìa đỏ này về Huế để chị Ngọc làm thủ tục thế chấp lấy 500 triệu. Tin lời, Ngọc đã nhờ người vay ngân hàng số tiền 155 triệu rồi đưa cho gã 135 triệu đồng. Có tiền, gã bay vào TPHCM ăn chơi trác táng trong suốt 3 tháng liên.

 

Nguyễn Mạnh Hà trước vành móng ngựa

Đến lúc hết tiền, gã lại gọi cho người yêu, bịa chuyện đang bị xã hội đen giữ cùng với chiếc xe máy chứa cả bìa đỏ vừa rút ra từ ngân hàng, nên cần 15 triệu đồng để mang xe và giấy tờ nhà đất về mới làm thủ tục thế chấp vay vốn được. Sợ người yêu nguy hiểm đến tính mạng, Ngọc vét nốt mấy đồng tiền còn dư, vay mượn bạn bè được 6 triệu chuyển vào cho gã. Có tiền, gả lại lao vào những cuộc chơi mê đắm. Đến lúc hết tiền, gã lại viện cớ và moi tiền từ người yêu song Ngọc chẳng kiếm đâu ra tiền để cứu "chồng tương lai" nên gã đã từ TP Hồ Chí Minh trở ra Huế sống bám cô.

Tệ hơn nữa, để có tiền tiêu xài, lợi dụng lòng tin của Ngọc, gã đã 2 lần mang xe máy là phương tiện đi lại duy nhất của người yêu cầm cố tại tiệm cầm đồ rồi nói dối là do vi phạm luật giao thông đường bộ nên bị cảnh sát tạm giữ xe. Lúc này, niềm tin về người chồng tương lai trong Ngọc bị lung lay nên cô bí mật theo dõi mọi hoạt động của gã. Đến lúc phát hiện ra tất cả đều là dối lừa, từ tình yêu đến tương lai chỉ là màn kịch hoàn hảo do gã dựng lên, Ngọc quá đau đớn nên đã viết đơn trình báo toàn bộ sự việc đến cơ quan công an.

Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử gã về hai tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" do TAND TP Huế mở vào tháng 4 vừa qua, có khá nhiều người tới dự khán, mặc dù mức độ, tính chất vụ việc không lớn. Song nhiều người, vì tò mò muốn tận mục sở thị gã, phần muốn nghe tuyệt kỹ chém gió của gã trước tòa như thế nào nên đã kéo đến tham dự. Trước tòa, gã đã nhanh chóng khai nhận mọi hành vi, thủ đoạn lừa đảo để chiếm đoạt tiền bạc, tài sản của người yêu. Tuy vậy, gã cũng cố chống chế bằng việc đổ lỗi cho đối tác cùng mình trong thương vụ sang nhượng lại quán cà phê Cherly bội tín. Thế nhưng, khi vị chủ tọa bảo gã cung cấp thông tin, chứng cứ cũng như danh tính kẻ đã đẩy gã vào túng quẫn thì gã chịu, không nói thêm được lời nào nữa.

Trước giờ tuyên án, khi được cho phép nói lời cuối cùng, gã bất ngờ quay sang phía Lê Hồng Ngọc đang ngồi, nhìn đắm đuối rồi buông lời trách cứ: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Số tiền có bao nhiêu đâu mà em lại đẩy anh vào con đường tù tội. Anh vẫn yêu em và lấy em làm vợ mà. Anh ở tù, em sẽ sống ra sao đây?". Lời nói cuối trước tòa khiến cho những người cầm cân nảy mực cũng như mọi người có mặt tại phòng dự khán ồ lên ngạc nhiên, rồi không giấu được trận cười giòn, phá vỡ bầu không khí căng thẳng, yên tĩnh vốn có của phòng xử án. Trong khi đó, chị Lê Hồng Ngọc, dường như vừa xấu hổ, vừa giận kẻ đã bội tín lại niềm tin của mình, vội vã bỏ ra ngoài rồi đi thẳng, chẳng cần đợi đến lúc Hội đồng xét xử tuyên phạt gã về hai tội danh trên, với mức án 4 năm 9 tháng tù giam.

Phiên tòa khép lại, bản án cũng đã được tuyên, song bài học đọng lại cho những người tham dự phiên tòa cũng như với bản thân của Lê Hồng Ngọc trước ngưỡng cửa yêu đương, cần phải biết sáng suốt lựa chọn bạn đời kẻo tiền mất, tình yêu cũng chẳng còn.