Tương lai bị chôn vùi

ANTĐ - Rời miền xuôi lên Tây Bắc lập nghiệp, thế nhưng những hy vọng “đổi đời” đã không thoát khỏi sự cám dỗ của đồng tiền. Nhớ lại quá khứ, Nguyễn Trọng Bình không khỏi chạnh lòng khi nhắc đến tương lai đã bị chôn vùi dưới bản án  6 năm tù về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức” vào những ngày cuối đông tại Trại giam Nà Tấu (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên)…

Năm 1987, tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp, Nguyễn Trọng Bình (SN 1963, trú tại xã Trung Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) đi theo tiếng gọi của những người “gieo chữ” vùng cao. Với tấm bằng tốt nghiệp loại khá trên tay, Bình được phân công vào làm việc tại trường Cao đẳng Sư phạm Tây Bắc (nay là trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên).

Ngày đầu chân ướt, chân ráo lên đây, Bình đã quen và yêu cô sinh viên Nguyễn Thị Yến (SN 1968). Hạnh phúc tưởng chừng là mỹ mãn với một đám cưới nhưng chẳng bao lâu, Bình phát hiện anh đã yêu nhầm một “con bạc” khát nước. Đứa con gái đầu lòng sinh ra mới được 4 tháng tuổi đã bị cô vợ mê cờ bạc hắt hủi. Thậm chí, những khi không có chồng ở nhà, Yến đem theo cả con đi đánh bạc thâu đêm, suốt sáng. Cũng từ đó, tình cảm vợ chồng bắt đầu rạn nứt.

Ban đầu chỉ là sự thờ ơ, rồi sau dần người chồng suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào những trang giáo án, cảm thấy bất lực với tình trạng hôn nhân đang ở bên kia sườn dốc. Cám cảnh với cuộc sống gia đình, Bình sống bệ rạc và buông xuôi. Sau những cuộc nhậu, những chiếc phong bì bên trong có nhiều tiền nhờ “chạy” việc khiến cho Bình mờ mắt và trở thành kẻ lừa đảo.

Vụ việc chỉ vỡ lở khi cơ quan điều tra phanh phui phi vụ: Đầu tháng 9-2008, Bình cùng với Lê Mạnh Hùng (SN 1974, trú tại thôn Thiệu Phú, xã Thiệu Khánh, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và Đặng Thanh Bình (SN 1980, là giáo viên trường THPT huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) và một số đối tượng khác “hợp tác” làm ăn. Bình “khoe”: Trường Cao đẳng Điện Biên đang mở lớp cao đẳng tin học, thư viện và lớp đại học tiểu học, nếu ai muốn vào học chỉ cần đưa cho Bình 10 triệu đồng cùng với bộ hồ sơ kèm theo lý lịch của bản thân là “Ok”. Tin tưởng, nhiều người đã nộp tiền, nhờ Bình giúp đỡ. Bình đã thu của 6 trường hợp hơn 60 triệu đồng thông qua các phiếu báo điểm và giấy báo nhập học giả.

Ngoài hành vi trên, Nguyễn Trọng Bình còn bị cáo buộc phạm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, khi Bình và vợ cũ là Nguyễn Thị Yến, tự khắc 7 con dấu với mục đích làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức để lừa đảo. Bình khai nhận: Tất cả 7 con dấu và 12 que gỗ một đầu có dính mực đỏ cơ quan công an thu giữ do Bình tự khắc.

Trong câu chuyện khá cởi mới với phóng viên ANTĐ tại Trại giam Nà Tấu, Nguyễn Trọng Bình với ánh mắt nhìn xa xăm không khỏi tiếc nuối xót xa: “Anh ạ, tưởng rằng rời quê lên đây lập nghiệp, ai ngờ chỉ vì cuộc sống, muốn “giàu nhanh” nên mới lâm vào cảnh tù tội như thế này”.

Trong mạch cảm xúc, Bình như gặp được người thân trút hết tâm tư: “Giờ đây, khi tương lai đã khép lại, những ngày sống trong trại giam này, em mới thấy thấu hiểu và tiếc nuối quá khứ của mình. Nếu được làm lại từ đầu chắc hẳn sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn thế. Ở nơi xa xôi này, mỗi ngày qua đi là một ngày em thêm phần tiếc nuối, mong ngóng về nơi “chôn rau cắt rốn” của mình” - Nguyễn Trọng Bình than thở.