Tuổi trẻ Công an Thủ đô mang yêu thương lên vùng cao Yên Bái

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Được sự đồng ý của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, chuyến xe mang nghĩa tình của những người chiến sỹ Công an Thủ đô đã vượt gần 200 km lên đến những bản xa xôi của tỉnh miền núi Yên Bái, lan tỏa yêu thương nơi vùng đất còn nhiều khó khăn này…

Ngày 20-12, tại huyện Văn Yên, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn các đơn vị: Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp; Trung đoàn Cảnh sát cơ động (thuộcCông an thành phố Hà Nội) phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ấm áp mùa đông” năm 2022, với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Mang chăn, áo ấm về vùng giá rét

Các đơn vị phối hợp thực hiện chương trình gồm: Huyện đoàn Văn Chấn, Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Văn Yên, Nhóm thiện nguyện Hiểu và Thương, Nhóm thiện nguyện An Nhiên cùng sự đồng hành của Trung tâm thẩm mỹ quốc tế PD de Paris, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm…

Ấm sắc đỏ vùng cao giá rét

Ấm sắc đỏ vùng cao giá rét

Yên Bái là tỉnh miền núi phía Bắc, có tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi còn rất cao, đời sống gặp nhiều khó khăn, nguy cơ tái nghèo luôn thường trực nhất là mỗi khi có thiên tai, lũ bão… Với tinh thần, tình cảm, trách nhiệm của lực lượng Công an Nhân dân, nhiều cán bộ, chiến sỹ tham gia chương trình cảm thấy rất vinh dự và háo hức.

Trung uý Lê Ngọc Thắng, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp – Công an thành phố Hà Nội chia sẻ: “Được mang những món quà là chăn ấm, áo ấm, nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, mỳ tôm… trao tặng đến bà con, trẻ em nơi vùng còn nhiều khó khăn của tỉnh Yên Bái, tôi cảm thấy rất vui. Mong rằng những món quà nhỏ này sẽ hỗ trợ được phần nào cho đời sống của nhân dân bớt khó khăn”.

Chị Linh Trang, Trưởng nhóm thiện nguyện Hiểu và Thương xúc động chia sẻ: “Hằng năm, mỗi khi đông về, thời tiết lạnh giá, những thành viên của nhóm thiện nguyện đã kêu gọi hàng nghìn áo ấm, chăn ấm gửi tặng đồng bào nghèo ở vùng cao. Mỗi chuyến đi trao tặng, mặc dù rất vất vả nhưng chúng tôi biết rằng niềm vui không chỉ dừng lại khi thấy đồng bào có thêm món đồ để chống chọi với mùa đông lạnh giá”.

Những món quà ý nghĩa trao tặng các em học sinh

Những món quà ý nghĩa trao tặng các em học sinh

Những chia sẻ của chị Trang cũng là cảm nhận chung của những người tham gia chương trình. Tại điểm trao quà tại xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, đoàn tình nguyện đã trao tặng 50 suất quà cho học sinh và 100 suất quà cho các hộ nghèo. Trong số đó, chương trình đã dành tặng một suất học bổng trị giá 2 triệu đồng cho em Đặng Thị Thu - học sinh lớp 4A của trường Tiểu học Mỏ Vàng. Hoàn cảnh của em thật éo le, bố mới mất, mẹ trước đó đã bỏ gia đình sang Trung Quốc, giờ em sống với người anh học lớp 7. Hai đứa trẻ bơ vơ trông cậy vào sự đùm bọc của họ hàng, làng xóm. Nhận những món quà, cố bé Thu không giấu nổi xúc động: “Em rất vui khi nhận được quà của đoàn tình nguyện. Em với anh con xin hứa sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi”.

Sẽ nối dài những chuyến đi

Hành trình tới thôn Làng Lao (xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn) với đường quanh co, lên xuống dốc cao, thấp rất khó khăn cho đoàn tình nguyện. Giữa giờ chiều, những món quà yêu thương mới tập kết tại điểm trường Làng Lao. Bà con nhân dân và các em học sinh đã tập hợp đông đủ đón đoàn.

Trong cái giá lạnh chiều đông, món quà là chăn ấm, áo ấm, mũ lên, tất, gạo ăn, dầu ăn… được bà con và các em học sinh đón nhận là niềm vui của những người làm chương trình. Bày tỏ tình cảm trước hoạt động vô cùng ý nghĩa này, đồng chí Bùi Ngọc Dũng, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Văn Chấn cho biết: “Sau một thời gian chuẩn bị, những món quà yêu thương cũng đã đến với bà con.

Nhìn lá cờ Tổ quốc mà đoàn tình nguyện tâm huyết gửi trao tung bay trên bầu trời của xã, chúng tôi cảm thấy rất ấn tượng và xúc động. Những người chiến sỹ Công an Thủ đô không chỉ gửi trao những món quà, mà trong đó gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc tới miền đất rẻo cao, xa xôi của Tổ quốc. Thật đáng trân trọng!”.

Bắt gặp những ánh mắt nụ cười của các trẻ em nơi đây, Đại úy Hoàng Thị Thúy An, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp – Công an thành phố Hà Nội xúc động: “Những miền đất vùng cao của chúng ta dù khó khăn như thế nào vẫn luôn là máu thịt của đất nước. Chúng tôi những chiến sỹ Công an Thủ đô sẵn sàng sẻ chia và đồng hành với những khó khăn của bà con, sắp tới, chúng tôi lại tiếp tục có những chương trình thiết thực và ý nghĩa về với bà con nhân dân nơi đây”.