Tử tế cũng phải đúng người

ANTD.VN  - 2.200 USD có to không bác? To chứ. Cả đời tôi cũng chưa một lần được tiêu đến 1.000 USD đâu. Bác định biếu tôi hay định vay tiền tôi mà hỏi vậy?

- Tôi biết, tính bác keo kiệt nên chẳng hỏi vay làm gì. Hôm vừa rồi có một cụ ông 72 tuổi ở Rạch Giá, Kiên Giang có nhặt được số tiền trên đã tìm cách trả lại người mất. Tôi thấy nể phục quá.

- Không phải tiền mình làm ra chẳng trả thì giữ làm gì. Thất thập cổ lai hi rồi có ăn được mấy đâu mà tiêu tiền của người ta. Trả lại còn được cái tiếng là người tử tế.

- Chẳng cứ gì người già, nhiều nam thanh nữ tú cũng có những hành vi tốt đẹp như thế. Báo chí ngày nào chẳng nêu những tấm gương như vậy.

- Khi trao lại tiền cho chủ nhân, cụ ông chắc vui lắm?

- Vâng. Theo clip quay lại tại cơ quan công an, cụ cười hở hết cả lợi, răng chẳng còn chiếc nào. Cụ dùng cả hai tay nắm chặt tay người nhận lại tiền. Nhìn cụ rất hạnh phúc.

- Người đánh rơi tiền chắc cũng vui?

- Tôi chẳng rõ. Nhưng thấy mặt anh ta cũng lạnh lùng, chỉ bắt bằng một tay với ân nhân. Cả hai bàn tay anh ta vẫn đi găng da. Nói chung là rất mất lịch sự.

- Ô, thế à. Phải tôi, tôi sẽ dùng số tiền đó đi làm từ thiện. Tử tế với người không xứng đáng là rất không nên, bác ạ.