Ngày 17/9, Toà phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo của đại diện hợp pháp bị hại và của các bị cáo, tuyên y án đối với Mai Quang Điệp (tự Điệp "bướm”, SN 1989, trú tỉnh Lâm Đồng) mức án tử hình về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”. 2 đồng bọn cũng là đồng hương của Điệp là Nguyễn Đức Duy Khang (SN 1989) lãnh án 7 năm tù và Đoàn Văn Mạnh (SN 1989) nhận 6 năm tù cùng tội “cướp tài sản”.
Các bị cáo trước vành móng ngựa
Theo bản án sơ thẩm, đêm 8/1/2011, sau một chầu nhậu xả xui, Điệp cùng Khang và Mạnh tống 3 đi trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp, TP.HCM). Thấy trước mặt có 5 thanh niên điều khiển 3 xe máy mang biển số Lâm Đồng, Điệp cho xe chạy song song và lớn tiếng chửi thề. Tiếp đó, Điệp vượt lên chặn trước đầu xe của nhóm thanh niên. Biết gặp chuyện chẳng lành, nhóm thanh niên vội bỏ xe lại và chạy vào lề đường tri hô “cướp”. Riêng 1 thành viên trong nhóm nói trên là anh Trần Tiến Dũng (SN 1986, trú tỉnh Lâm Đồng) vẫn đứng lại tiến đến nói chuyện phải trái với Điệp. Ngay lúc đó, Điệp giật con dao trên tay Mạnh và lao đến đâm một nhát chí mạng vào cổ Dũng.
Thấy nạn nhân lảo đảo, Điệp cùng đồng bọn tháo chạy nhưng không quên cướp luôn xe máy của anh Dũng. Sau khi tháo bỏ biển số, bọn chúng bán xe cho người quen của mình lấy tiền chia nhau. Vụ án mạng tưởng chừng đi vào ngõ cụt thì bỗng nhiên cơ quan điều tra nhận được tin báo có một thanh niên ở Lộc Châu (tỉnh Lâm Đồng) vừa đánh người gây thương tích đã huênh hoang khoe rằng mình “mới đâm chết một người ở TP.HCM”. Bằng các biện pháp nghiệp vụ Mai Quang Điệp cùng đồng bọn đã phải sa lưới pháp luật chỉ sau 1 tuần gây án.
Mẹ của Điệp lo lắng cho con trai trong lúc tuyên án
Ngày 29/5/2012, TAND TP.HCM đã tuyên án tử hình đối với tội “giết người” và “cướp tài sản” của Mai Quang Điệp. Riêng Mạnh và Khang chỉ bị truy tố tội “cướp tài sản” nên lãnh án 6 đến 7 năm tù. Điệp đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên toà phúc thẩm ngày 17/9/2012, Mai Quang Điệp không còn vẻ ngang tàng, tự đắc mà thay vào đó là khuôn mặt hốc hác cùng thái độ sợ sệt. Gã trai trẻ phủ nhận toàn bộ lời khai tại cơ quan điều tra cũng như trong phiên toà sơ thẩm với lý do “thấy 2 bạn sợ hãi nên bị cáo bảo đừng lo, có gì để bị cáo nhận tội hết”. Thế nhưng khi phải đối diện với bản án cao nhất, Điệp đã ý thức được việc phải trả giá cho tội ác bằng chính mạng sống nên đã “xin khai lại”.
Điệp lê chân ra xe tù
Kết thúc phiên toà, Điệp lê những bước chân nặng nề ra khỏi phòng xử án. Bỏ lại sau lưng ánh mắt đau đớn đến tuyệt vọng của người mẹ già.