Tử hình kẻ giết cán bộ ngân hàng

ANTĐ - Sáng 22-8, TAND tỉnh Hậu Giang mở phiên toà sơ thẩm lưu động tại huyện Châu Thành A, tuyên phạt Võ Thạch Sơn (SN 1989, ngụ ấp 3B, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) mức án tử hình về tội giết người và cướp tài sản.
Về cùng tội không tố giác tội phạm, bị cáo Đoàn Thị Chính (mẹ Sơn), Trần Văn Hạnh (SN 1986, con rể bà Chính) mỗi người 1 năm tù giam, Võ Bé Huệ (SN 1987) 9 tháng tù và Võ Bé Gấm (SN 1995, 2 con gái của bà Chính) 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Võ Thạch Sơn
Theo cáo trạng, khoảng 9h30 ngày 7-2-2012, anh Huỳnh Văn Giang (SN 1985, ngụ ấp Ngọc An, xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) là nhân viên của Ngân hàng Kiên Long, chi nhánh tỉnh Hậu Giang, như thường lệ đến nhà bà Đoàn Thị Chính (mẹ Sơn) để thu tiền lãi trả góp hàng ngày.
Đến nơi thì không có bà Chính ở nhà mà chỉ có Sơn. Sơn kêu anh Giang vào nhà nghỉ đợi bà Chính về. Nghe vậy, anh Giang đậu xe trước nhà rồi lên võng nằm.

Lúc này, Sơn đang cầm búa ra phía sau hè để sửa ghe. Nhớ đến việc muốn đi học nghề hớt tóc mà không có tiền nên Sơn nảy sinh ý định giết chết anh Giang để cướp tiền, xe. Sơn lập tức đi ngược vào nhà và dùng búa đập một nhát chí tử vào đầu anh Giang làm anh rớt khỏi võng.

Sơn tiếp tục xông tới dùng búa đập thêm nhiều nhát nữa khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Sau đó, Sơn dẫn chiếc xe của anh Giang vào nhà rồi lấy nước lau vết máu trên sàn. Tiếp đó, Sơn bỏ xác anh Giang vào bao ni lông rồi đem ra vườn phía sau nhà mình chôn cất.

Xong xuôi, Sơn vào lục đồ đạc của anh Giang lấy được 4,8 triệu đồng, còn các giấy tờ của anh Giang thì đốt.

Đến khoảng 14h cùng ngày, bà Chính đi làm về thấy có nhiều dấu hiện bất thường nên hỏi Sơn thì hắn bảo không có gì. Sau đó, bà Chính bắt xe đi Vĩnh Long chơi.

Đến khoảng 21h cùng ngày, quá sợ hãi nên Sơn đã điện thoại nói cho bà Chính biết mình đã giết anh Giang.
Để che giấu tội ác của Sơn, bà Chính đã cùng với Huệ và Hạnh đã tìm cách xóa dấu vết vụ án như quét vôi lại tường, bứng chuối trồng xung quanh khu vực chôn xác anh Giang...

Tuy nhiên, qua nguồn tin tố giác của quần chúng nhân dân, công an đã đưa vụ giết người ra ánh sáng.