Tử hình gã em rể gài thuốc nổ, giết hại 3 mẹ con chị dâu

ANTĐ - Trưa nay 30-8, tại buổi xét xử lưu động tại trụ sở UBND xã Nam Sơn (TP Bắc Ninh), TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt tử hình Nguyễn Đức Tiềm - bị cáo trong vụ án giả tài liệu các cơ quan nhà nước và cố ý giết người.
Sáng 30-8, tại Trụ sở UBND xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh (Bắc Ninh) diễn ra phiên tòa xét xử lưu động vụ án gài thuốc nổ vào xe máy dẫn đến chết người của bị cáo Nguyễn Đức Tiềm (SN 1978, ở  Kim Bảo, Duy Tân, Kinh Môn, Hải Dương) xảy ra vào tháng 12- 2011.

Tử hình gã em rể gài thuốc nổ, giết hại 3 mẹ con chị dâu ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Đức Tiềm tại phiên toàn xét xử sáng nay, 30-8 (Ảnh: Công Lý)

Mặc dù 8h sáng phiên tòa mới diễn ra, nhưng ngay từ sáng sớm, hành nghìn người dân đã có mặt để theo dõi. Hầu hết, những người có mặt tại phiên tòa, đều bày tỏ sự căm phẫn trước hành vi giết người dã man, lạnh lùng của Nguyễn Đức Tiềm, đồng thời, bày tỏ sự xót thương đối với mẹ con chị Nguyễn Thị Quỳnh- nạn nhân của vụ án. Theo cáo trạng số 61/CTr- VKS ngày 23-7-2012 của VKSND tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Đức Tiềm (SN 1978, HKTT ở  Kim Bào, Duy Tân, Kinh Môn, Hải Dương). Năm 2008 Tiềm có thời gian làm lễ tân tại khách sạn Pacific tại Cửa Nam, Hà Nội. Trong khoảng thời gian này, để có được một công việc tốt với thu nhập cao hơn, Tiềm đã làm giả một số giấy tờ liên quan đến bằng cấp cá nhân. Theo kết luận giám định số 42 ngày 13-1-2012 của Phòng kỹ thuật hình sự- CA tỉnh Bắc Ninh thì bản sao bằng Tốt nghiệp đại học số C709155 do Viện Đại học Mở cấp đứng tên Nguyễn Đức Tiềm, sinh ngày 28-8-1978 tại Hải Dương được công chứng tại UBND phường Giếng Đáy – Hạ Long- Quảng Ninh là bằng giả.

Trong qúa trình đấu tranh hành vi phạm tội, bị can Tiềm đã tự thú và khai nhận về hành vi đặt thuốc nổ vào xe máy của Lê Đức Trung ở Đèo Gai, thị trấn Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương vào tháng 6-2010. Hậu quả làm nổ xe máy khiến anh Trung bị cụt chân trái. Tiềm khai, đầu năm 2010, cho rằng anh Lê Đức Trung có quan hệ bất chính có vợ mình thể hiện bằng tin nhắn, cuộc gọi qua điện thoại, nên Tiềm nảy sinh mâu thuẫn, thù tức anh Trung. Đến tháng 6-2010, Tiềm mượn xe máy của anh Trung và nảy sinh ý định cài thuốc nổ vào chiếc xe này để dạy cho anh Trung một bài học. 

Gia đình chị Quỳnh mang di ảnh của chị và con gái đến phiên tòa

Để thực hiện ý đồ này, Tiềm đã mượn xe máy của anh Trung, mang về nhà. Tiềm lấy một thỏi thuốc nổ và 2 kíp nổ cùng một cờ- lê...rồi đặt khối thuốc nổ vào chỗ trống dưới đầu yên xe, rồi lắp lại miếng nhựa của xe vào. Sau đó, Tiềm lấy tô-vít tháo công tắc chỉnh pha, cốt của đèn và đấu 2 đầu dây điện kíp nổ vào. Mấy ngày sau, Tiềm nghe tin xe máy của anh Trung bị nổ khiến anh Trung cụt chân trái. Tại bản kết luận giám định pháp y số 275 ngày 24-9-2011 của Phòng kỹ thuật hình sự- CA tỉnh Hải Dương kết luận mức độ tổn hại sức khỏe của anh Lê Đức Trung là 55%.

Khoảng đầu 2011, vợ chồng Tiềm đến ở nhờ nhà vợ chồng anh Nguyễn Văn Quế và chị Nguyễn Thị Quỳnh ở Sơn Nam, Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh ở nhờ. Theo Tiềm, do trong quá trình ở nhờ, chị Quỳnh vợ anh Quế luôn có lời nói, hành động coi thường vợ chồng Tiềm khiến Tiềm tiềm nảy sinh ý định giết chị Quỳnh bằng cách đặt thuốc nổ vào xe máy của chị Quỳnh để gây nổ.

Giữa tháng 11-2011, Tiềm về nhà ở Kinh Môn, Hải Dương lấy một thỏi thuốc nổ và 2 kíp nổ rồi mang lên góc nhà ngang nơi vợ chồng Tiềm ở nhờ nhà anh Quế. Khoảng 1h sáng ngày 1-12-2011, Tiềm tỉnh dậy, thấy xe máy của chị Quỳnh vẫn cắm khóa điện ở xe, nên Tiềm dùng chìa khóa để mở yên xe, nhét khói thuốc nổ xuống đáy khoang chứa bình xăng, rồi lắp đặt lại như cũ. Tiếp đó, Tiềm luồn 2 đầu dây của khối thuốc nổ dọc trên yên xe về phía đèn hậu rồi cắm 2 đầu dây vào giắc cắm đèn hậu và lắp lại. Sau đó Tiềm cắm chìa khóa điện vào xe như ban đầu rồi đi ngủ. Khoảng 7h sáng, chị Quỳnh vào dắt xe máy ra sân và gọi cháu Vân đi ra khỏi nhà. Hai mẹ con đi ra khỏi nhà một đoạn thì xe máy phát nổ. 14h cùng ngày, chị Quỳnh tử vong, còn cháu Nguyễn Khánh Vân do vết thương quá nặng cũng đã mất hồi 9h ngày 13-12-2011.

Theo kết luận cáo trạng, những hành vi nêu trên của bị can Nguyễn Đức Tiềm đã phạm “Tội giết người” được quy định tại điểm a, điểm c, điểm n, khoản 1, điều 93 BLHS; “Tội hủy hoại tài sản” được quy định tại điểm b, khoản 2, điều 143 BLHS; và “Tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức” được quy định tại khoản 1, điều 267 BLHS. Từ những căn cứ này, VKSND tỉnh Bắc Ninh quyết định truy tố ra trước tòa bị can Nguyễn Đức Tiềm về các tội: giết người, hủy hoạt tài sản, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Sau khi nghe đại diện VKS đọc bản kết luận cáo trạng, chủ tọa phiên tòa đã hỏi bị cáo Tiềm: “Anh có nhận thức được hành vi giết người, hủy hoại tài sản của mình là nghiêm trọng không?”, bị cáo Tiềm lạnh lùng trả lời: “Tôi chỉ định dạy cho anh Trung một bài học...”. “Nghe tin anh Trung bị thương, bị cáo có đến thăm hỏi không?”, Tiềm trả lờ “Có”. Điều đáng ngạc nhiên trong quá trình trả lời thẩm vấn tại tòa, Nguyễn Đức Tiềm vẫn tỏ ra khá điềm tĩnh, bình thản... Một tình huống khiến mọi người có mặt trong phiên tòa phải bật cười  là khi chủ tọa phiên tòa hỏi: “Anh Trung đã bị thương tật nặng, mất một chân, bị cáo có suy nghĩ gì không”, Tiềm trả lời: “Quan điểm của tôi là mất gì đền đấy...Mất chân, đền chân!”.

Có mặt tại tòa, anh Nguyễn Văn Quế đeo khăn tang trắng, sự đau đớn vẫn còn in rõ trên khuôn mặt. Mong muốn của anh Quế là muốn tòa xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Còn những mất mát mà gia đình anh đã phải gánh chịu thì không có gì bù đắp nổi...Chị Nguyễn Thị Hồi, em ruột chồng nạn nhân cho rằng mình không hề biết về hành vi phạm tội của chồng, không có quan hệ bất chính với anh Trung.