Truy sát đến cùng khiến bị hại ngã xuống Hồ Tây mất mạng

ANTD.VN - Trong khi các đối tượng liên quan đã lần lượt thụ án thì mới đây, Nguyễn Xuân Đồng – đối tượng cầm đầu vụ truy sát bị hại đến cùng ở Hồ Tây mới chịu ra đầu thú. 

Cụ thể, ngày 15-5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Nguyễn Xuân Đồng (SN 1989, trú ở phường Phú Thượng, Tây Hồ) và Phùng Hải Quân (SN 1988, ở phường Thụy Khuê, cùng quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Lưu Anh Tuấn (SN 1971), cũng trú ở quận Tây Hồ.

Điều đáng nói là vụ án xảy ra từ tháng 8-2013 và trong khi 11 đối tượng liên quan lần lượt lĩnh án về tội “Giết người”, “Không tố giác tội phạm” thì Nguyễn Xuân Đồng – đối tượng cầm đầu vụ án vẫn bỏ trốn cho tới tháng 7-2016 mới chịu ra đầu thú. Tương tự, cuối năm 2016, Phùng Hải Quân cũng ra trình diện trước cơ quan công an.

Nguyễn Xuân Đồng (bên phải) cùng đồng phạm tại phiên tòa

Quá trình xét xử cho thấy, bị hại Lưu Anh Tuấn vốn là người có nhiều tiền án, tiền sự. Trước khi vụ án xảy ra, anh này thi thoảng lại ra khu vực Hồ Tây lấy cá của ông Nguyễn Hoàng Cương (bố vợ Nguyễn Xuân Đồng) nhưng không chịu trả tiền. Và mỗi khi ông Cương phản ứng liền bị anh Tuấn đe nẹt.

Được bố vợ nói cho biết, Đồng rất bực tức và nuôi ý định trả thù. Khoảng 22h45 ngày 11-8-2013, đối tượng và Nguyễn Duy Tùng (SN 1988, ở quận Ba Đình) rủ nhau đi ăn đêm. Đến quán “Ốc Mẹt” ở đường Trích Sài, phường Bưởi, Đồng phát hiện anh Tuấn cũng đang có mặt tại đây.

Tức thì Đồng gọi điện cho Phùng Hải Quân bảo ra ngay cửa hàng cầm đồ ở phố Hoàng Quốc Việt có việc. Chưa thật yên tâm, đối tượng tiếp tục gọi điện thêm cho một số “đàn em” đến trợ giúp.

Tại cửa hàng cầm đồ, Đồng lôi ra 2 thanh đao, rồi “lệnh” cho đồng bọn đi đánh trả thù anh Tuấn. Trước khi xuất phát, đối tượng còn cẩn thận sai “đàn em” đi mua khẩu trang, che BKS xe máy và mặc thêm áo khoác tối màu có mũ để khó bị phát hiện.

Và để thật chắc ăn, Đồng còn gọi điện hỏi Tùng để xác định chính xác anh Tuấn có còn ngồi ăn uống ở bờ Hồ Tây không. Mọi thứ chuẩn bị xong, Đồng cùng đồng bọn nhanh chóng đi đến quán “Ốc Mẹt”.

Đến chỗ Tùng ngồi theo dõi anh Tuấn, Đồng bảo 2 đối tượng nổ xe máy chờ sẵn, đồng thời cùng Quân lẳng lặng đi đến tới chỗ đối phương đang ngồi ăn uống. Áp sát người hay bắt nạt bố vợ, Đồng vung đao chém thẳng đầu anh Tuấn.

Dù bất ngờ, song anh Tuấn vẫn kịp phản xạ giơ tay trái lên đỡ nên bị chém gần đứt lìa cánh tay. Vung đao chém nhát thứ hai vào giữa lưng nhưng anh Tuấn đã kịp vùng dậy bỏ chạy. Đến lượt mình, Quân xông đến chém tiếp nhưng không kịp vì bị hại bị trượt chân ngã xuống Hồ Tây, rồi mất mạng sau đó.

Gây án xong, hai đối tượng lạnh  xách hung khí tới chỗ đồng bọn chờ sẵn và nhảy lên xe máy đi về cửa hàng cầm đồ ở phố Hoàng Quốc Việt. Nghe tin anh Tuấn mất mạng, Đồng và Quân nhanh chóng bỏ trốn.

Tại phiên tòa, Đồng cùng đồng phạm đều thành khẩn khai nhận hành vi tội phạm gây ra. Do đó kết thúc phiên xử, TAND TP Hà Nội đã lần lượt quyết định Nguyễn Xuân Đồng, Phùng Hải Quân mức án tù chung thân và 20 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố.