Truy bắt 2 kẻ 10 năm trốn lệnh truy nã đặc biệt

ANTD.VN - Hai đối tượng trốn quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm, về các tội danh giết người và mua bán trái phép chất ma túy, đã bị Công an tỉnh Yên Bái phối hợp cùng các lực lượng chức năng truy bắt thành công những ngày tháng 3 vừa rồi.

Lẩn sâu, trốn kỹ và không tin rằng mình sẽ bị bắt, đó là tâm lý của Hàng A Di (trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Mười năm trước, Hàng A Di cùng đồng bọn thiết lập đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Sơn La đưa về Yên Bái.

Đối tượng Trần Văn Cường bị bắt sau 10 năm trốn quyết định truy nã đặc biệt

Sau khi đường dây này bị Công an tỉnh Yên Bái bóc gỡ, Di vượt biên trái phép sang Lào, rồi lẩn sang Trung Quốc. Nhiều năm sau đó, nghe ngóng tình hình thấy có vẻ êm êm, gã mò về thôn Pa Then 1, Loóng Luông, Sơn La. Địa điểm tá túc của kẻ trốn truy nã đã thể hiện rõ độ “quái”, bởi Loóng Luông là vùng đất nóng về  ma túy, nơi mà nguồn “hàng” luôn sẵn sàng, vả những kẻ tội phạm ma túy thường hết sức manh động chống trả khi bị phát hiện.

Về Loóng Luông, đối tượng Hàng A Di lấy vợ, rồi sinh con, cố tạo vỏ bọc hiền lành. Thậm chí, Di còn đầu tư một chiếc máy ảnh, khi gia đình nào có hiếu hỷ, gã nhận chụp ảnh dịch vụ. Một tình tiết mà về sau này khi kẻ trốn truy nã bị bắt, nhiều người phải giật mình. Ngoài vóc dáng, thể lực to cao vạm vỡ, trong người Di lúc nào cũng thủ hung khí, sẵn sàng chống đối quyết liệt trong trường hợp bị bắt giữ.

Thông tin về di biến động của kẻ trốn truy nã sau trên dưới 10 năm bặt tăm, rồi cũng bị Phòng CS Truy nã tội phạm Công an tỉnh Yên Bái thu thập. Kế hoạch, thời điểm bắt giữ đối tượng được xây dựng, tính toán kỳ công, nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt và người dân.

Ngày 5-3, Hàng A Di đèo vợ ra khỏi nhà. Tổ công tác Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Công an tỉnh Sơn La chia thành nhiều mũi, mật phục ở con đường độc đạo đi vào xã Loóng Luông. Tại khu vực Dốc Xèn, đúng khi trời ập tối và Hạng A Di trở về, các mũi trinh sát tạo thành vòng vây khép kín, bắt gọn “gã chụp ảnh dạo”. Trong người Di, lực lượng Công an thu giữ 1 con dao nhọn cùng chiếc côn sắt.

Cũng thuộc dạng “lặn sâu” như Hàng A Di, là Trần Văn Cường (SN 1979, trú tại tổ 5, thị trấn Nông trường Liên Sơn, Yên Bái). Tên này bị truy nã đặc biệt về tội Giết người. Theo tài liệu điều tra, năm 2007, Trần Văn Cường khai thác gỗ tại khu rừng ở xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Do thường xuyên bị mất trộm một số vật dụng, Cường nghi ngờ thủ phạm là anh Hờ A Gia (SN 1981, trú tại xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu) nên đã cùng một số người bắt giữ, tra tấn khiến anh Gia tử vong.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng bỏ trốn. Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ 2 đối tượng, riêng Trần Văn Cường bặt vô âm tín. Ngày 23-7-2007, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Cường về tội Giết người. Suốt thời gian ấy, tên này trốn qua nhiều địa phương như Đồng Nai, Tây Ninh, Đắk Lắk... rồi cuối cùng dạt vào huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Tại đây, Cường lập gia đình, sinh con rồi đổi tên là Quang.

Quá trình truy bắt Trần Văn Cường đối với Công an tỉnh Yên Bái hết sức khó khăn, bởi gã vừa di chuyển liên tục, lại chưa từng làm giấy tờ tùy thân, nên ảnh nhận dạng và danh chỉ bản không có. Bằng sự kiên trì, quyết tâm cao, cuối cùng, Phòng CS truy nã tội phạm Công an tỉnh Yên Bái đã dò được tung tích của Trần Văn Cường, tại thôn 3, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm.

Với tên giả là Quang, Cường làm nghề đi thu mua cà phê để bán cho các đại lý. Gã tự tin thân phận của kẻ trốn truy nã sẽ mãi được chôn vùi. Cho đến ngày tổ công tác của Công an tỉnh Yên Bái, có sự phối hợp của Công an Lâm Đồng, bao vây kín khu vực thôn 3, xã Bảo Lộc. Trưa hôm ấy, bao cà phê trên vai kẻ trốn truy nã rơi khựng xuống đất, khi nghe tiếng gọi đanh thép: “Trần Văn Cường, về thôi nhỉ”...