Trường TH Đa Tốn né tránh vụ vữa rơi trúng đầu học sinh

ANTĐ - Một vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra ở trường Tiểu học Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội làm 4 học sinh và 1 cô giáo bị thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều ngày 1-10 khi cô và trò lớp 1C đang học rất đông đủ trong lớp thì bất ngờ một mảng vữa trần rơi thẳng vào đầu. Hậu quả cô và 4 học sinh bị thương phải đi viện cấp cứu.

Dãy lớp học nơi xảy ra tai nạn đã được bịt kín, đình chỉ "không nhiệm vụ miễn vào"

Người bị nặng nhất là học sinh Đỗ Đình Hiếu bị mảng trần rơi trúng đầu trong khi đang đứng ở bục giảng để đọc bài. Ngay sau đó, em Hiếu đã được gia đình và nhà trường đưa đến bệnh viện cấp cứu, và đã được các bác sỹ tiến hành mổ não. “Cho đến thời điểm này tình trạng sức khỏe của con tôi đã tiến triển, tuy nhiên cháu đã bị liệt một cánh tay, không cử động được”- Anh Đỗ Đình Ngọc, bố của Hiếu cho biết. 

Dù là tai nạn rủi ro, nhưng thực sự có điều đáng trách. Bởi dãy lớp học nơi xảy ra tai nạn, chưa hoàn chỉnh đã cho các em vào học. Đây là dãy lớp học 2 tầng xây cũ, và nằm trong dự án cải tạo nâng cấp của trường. “Ở đây có 9 lớp tất cả. Dãy này là lớp học cũ nên được nhà trường cải tại, bóc lớp vôi vữa hư hỏng đi để trát lại. Lớp học mới đưa vào sử dụng từ đầu năm học vừa rồi”- một cô giáo cho biết.

Ông Hoàng Xuân Thành, Phó trưởng phòng GDĐT huyện Gia Lâm

Sở dĩ chúng tôi không có tên tuổi đầy đủ thày cô giáo ở đây là do khi chúng tôi tìm hiểu thông tin hầu hết đều né tránh với lý do khác nhau. Điều khó hiểu hơn là hỏi bất cứ giáo viên trong trường đều được trả lời không biết. Mặc dù không được tiếp cận hiện trường nhưng theo một số phụ huynh học sinh lớp này cho biết: “Rất may mảng trần rơi đúng vào bục giảng, vì vậy chỉ một số học sinh bàn đầu và em Hiếu đứng đọc bài trên bục là bị nặng. Ước chừng mảng vữa rơi bằng chiếc chiếu đôi”.

Sự việc đã rõ, sai đến đâu đã có cơ quan công an điều tra xử lý. Tuy nhiên, sự né tránh của thày cô cũng chỉ làm thêm hoài nghi về trách nhiệm của họ.

Theo quan sát của phóng viên, hiện trường xảy ra tại nạn đã được khóa chặt cửa và bưng bít bằng những tấm tôn kiên cố. Anh Đỗ Đình Ngọc, bố em Hiếu cho biết: “Chiều qua đơn vị quản lý thi công và nhà trường đã đến viện thăm hỏi sức khỏe của cháu. Tôi biết đây là việc không may mắn với con tôi nhưng tôi vẫn mong muốn cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm. Vẫn biết là tai nạn nhưng nếu không tìm ra trách nhiệm cụ thể thì rất có thể sẽ còn xảy ra không chỉ ở trường này mà còn ở nhiều nơi khác”.

Điều đáng trách đơn vị thi công, và điều cần xem xét đơn vị nghiệm thu và giám sát công trình. Bởi nếu như các khâu đều quy chuẩn, đều chặt chẽ thì liệu có thể xảy ra chuyện đáng tiếc như thế không?

Cháu Nguyễn Mạnh Tuấn - một trong những học sinh lớp 1C bị tai nạn
 nhưng rất may chỉ phải khâu mấy mũi nên đã ra viện chiều 3-10

Được biết, ngay trong buổi chiều 2-9, lãnh đạo phòng GDĐT huyện Gia Lâm đã có buổi làm việc với trường Tiểu học Đa Tốn để sớm đưa ra phương án khắc phục sự cố để các em sớm có lớp học an toàn, ổn định. “Mặc dù là tai nạn nhưng trong đó có trách nhiệm của người đứng đầu. Trách nhiệm của ai đến đâu thì xử lý đến đó. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận khác quan, vì thiếu phòng học mà nhà trường để xảy ra sự việc đáng tiếc”- ông Hoàng Xuân Thành Phó trưởng phòng GDĐT huyện Gia Lâm khẳng định.