Trung thu “cổ tích”

ANTĐ - Ngồi ngắm phố phường Hà Nội rộn ràng sắc màu Trung thu, chị Nguyễn Thị Vân Anh (Võng Thị - Tây Hồ) tiếc nuối.

- Sắp đến Trung thu rồi! Ước gì được như ngày thơ bé, mong mãi mới đến đêm Rằm để bố mẹ mua cho đèn ông sao, đi rước cùng chúng bạn rồi về nhà cắt bánh Trung thu nhấm nháp.

- Trung thu bên bạn bè cũng vui đấy chứ.

- Vẫn vui nhưng những thú vui chơi thuở nhỏ không còn nữa. Bạn bè tụ tập đi chơi, uống nước, ăn bánh Trung thu, không còn rồng rắn rước đèn, hát hò, diễn kịch. 

- Có thể chỉ là thưởng thức cảm giác Trung thu theo cách khác?

- Ngày trước gia đình còn khó khăn, trông chờ đến Trung thu lắm. Nhưng giờ có thể do đời sống đầy đủ hơn, cuộc sống bộn bề hơn, không còn cảm giác đó nữa. 

- Nhiều người than thở không chỉ đồ chơi Trung thu hiện đại hơn, mà cả hương vị bánh Trung thu cũng đã khác.

- Tôi cho rằng hương vị bánh truyền thống ngọt ngào hơn, còn bánh Trung thu hiện tại ít dư vị. Có thể đó là cảm giác cá nhân, do điều kiện mỗi thời mỗi khác. 

- Nhiều nơi người dân vẫn lựa chọn bánh truyền thống cho Trung thu đấy chứ?

- Đó là lựa chọn tinh tế. Nhiều người bị hấp dẫn bởi bánh Trung thu hiện đại với mẫu mã đẹp, nhưng để thưởng thức vị ngon thì bánh Trung thu truyền thống có ưu thế hơn. Hương vị truyền thống cũng gợi nhớ những mùa Trung thu cổ tích mà nhiều người mong đợi…