Trụ sở hoành tráng

(ANTĐ) - Hến vừa nhổ tóc sâu cho Trùm Sò, vừa thẽ thọt:

Trụ sở hoành tráng

(ANTĐ) - Hến vừa nhổ tóc sâu cho Trùm Sò, vừa thẽ thọt:

- Sếp ạ, để thay đổi không khí lẫn không gian, tăng cường phát triển, công ty ta nên xây trụ sở mới cho nó hoành tráng, khí thế.

- Muốn xây trụ sở phải có mô hình chứ? - Trùm Sò lim dim nói.

- Có đấy, có một mô hình là trụ sở của Ban T. của tỉnh Q., một ngôi nhà 3 tầng, diện tích sử dụng 1.200m2, trị giá 2,6 tỉ đồng.

Trùm Sò nhướn mắt hỏi:

- Bao nhiêu người làm việc?

- 6 người, vừa cán bộ vừa nhân viên.

Nghêu hấp háy mắt, cười ruồi:

- Nhẩm tính nhé, 6 người mà có 3 tầng lầu, bình quân 2 người làm việc… 1 tầng. Rộng bao la.

- Công ty ta có 4 người - ốc nói - ta xây 4 tầng để mỗi người làm việc 1 tầng cho nó hoành tráng hơn.

Trùm Sò hỏi:

- Tiền đâu xây?

- Đi vay - ốc nói.

- Huy động vốn, trả lãi suất cao thì hốt cả mấy trăm tỉ ấy chứ, 2,6 tỉ đồng là chuyện nhỏ - Hến cười ruồi.

Trùm Sò phân vân:

- Nhưng ta đang thực hành tiết kiệm, không thể lãng phí tiền tỉ để xây trụ sở hoành tráng chỉ để cho một dúm người làm việc được.

Hến trợn mắt, lên giọng:

- Người ta làm được, mình cũng làm được.

- Không được đâu Hến ơi, nghe nói Tỉnh ủy Q. đã có lệnh thu hồi cái trụ sở 3 tầng chỉ để cho 6 người làm việc quá lãng phí ấy rồi.

Hến ngẩn ngơ:

- Tiếc nhỉ. Tiếc chết đi được.

- Hến tiếc một, chúng em tiếc mười.

- Sao mà tiếc?

Ốc gãi đầu, gãi tai nói:

- Vì tưởng xây được trụ sở 4 tầng, em và thầy Nghêu mỗi người chiếm 1 tầng, mở máy lạnh tưng bừng, tha hồ mà… ngủ cho sướng cuộc đời.

Đào Cốc Lục Tiên