Trông xe giá cao
(ANTĐ) - Sáng 12-4, có việc đến phố Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm. Việc tìm chỗ gửi xe cũng dễ dàng, bởi có đến 2 điểm trông giữ được tổ chức gần đó.
Tuy nhiên, điều bất ngờ và bực bội là khi thanh toán tiền trông xe, tôi được một nhân viên thông báo phải trả 5.000 đồng. Chiếc vé xe nhân viên này đưa cho tôi là loại vé của ngành Thuế, chỉ ghi cước phí trông giữ 2.000 đồng. Thắc mắc về sự khác nhau này, tôi nhận được câu trả lời: “Không gửi thì mang chỗ khác”.
Mức giá trông giữ 5.000 đồng/xe máy cũng lặp lại ở điểm trông xe khu vực đền Bà Kiệu. Thậm chí ở điểm trông giữ xe này, người ta còn không sử dụng vé của Nhà nước. Vì sao đã có quy định và có lực lượng được phân công trách nhiệm xử lý vi phạm này, mà tình trạng phá giá trông xe vẫn cứ tiếp diễn?
Bùi Đình Kiểm
(Phường Văn Chương, Đống Đa)